Bóng đá Việt Nam

Tung dàn sao từng dự World Cup, Iran thắng dễ Olympic Việt Nam

Sự chênh lệch về mặt lực lượng đã khiến cho Olympic Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước Olympic Iran tại lượt trận thứ 2 ASIAD 19

Trước thềm trận đấu quan trọng với Olympic Iran, HLV Hoàng Anh Tuấn không có trong tay đội hình mạnh nhất khi Nhâm Mạnh Dũng vắng mặt vì đau mắt đỏ. Ngoài ra, Olympic Việt Nam còn có nhiều sự thay đổi ở đội hình xuất phát khi Quốc Việt, Thanh Nhàn đều không góp mặt ở đội hình xuất phát.

U23 Iran ra sân với thủ môn tuyển quốc gia trong khung thành và tiền đạo Motahhari 30 tuổi đã chơi gần 300 trận ở các giải vô địch Iran & Oman. Chỉ sau 5 phút Motahhari đã ghi bàn, đón quả tạt chính xác từ cánh trái của Jafari và đánh đầu quá khó khiến Văn Chuẩn không cản được dù cố sức bay người. Có bàn dẫn trước sớm, U23 Iran chơi khá ung dung và tiếp tục nắm quyền kiểm soát bóng.

Các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra thất thế trong tranh chấp lẫn chuyền hỏng nhiều nhưng may mắn U23 Iran không tận dụng được thêm do sự chắc chắn của Văn Chuẩn lẫn Lê Nguyên Hoàng. Rất ít cơ hội cho các cầu thủ áo đỏ, phút 26 Vĩ Hào đã có pha băng xuống vòng cấm Iran nhưng cú sút góc hẹp không thắng được thủ môn.

Sau giờ nghỉ, Olympic Iran tiếp tục thể hiện sự vượt trội trước Olympic Việt Nam. Phút 47, Đức Anh phá bóng trúng người Touranian. Hậu vệ này đột nhập vào khu vực 16m50, hạ thủ môn Văn Chuẩn. Chỉ 5 phút sau, cách biệt đã là 3 bàn sau pha dứt điểm của Mamizadeh.

Những phút còn lại của trận đấu, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn nỗ lực tấn công nhưng trước sức mạnh về thể hình cũng như tốc độ của đội bạn, các chân sút áo đỏ hầu như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào. Những phút cuối trận, Olympic Iran có thêm 1 bàn thắng để khép lại trận đấu với chiến thắng 4-0.

Kết quả này đồng nghĩa với việc Olympic Việt Nam phải có ít nhất 1 điểm trước Olympic Saudi Arabia ở lượt trận cuối để giành vé vào chơi tứ kết với tư cách là 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.