Ngôi sao

Tuấn Hưng tiết lộ người duy nhất mà vợ không ghen khi anh ôm vào lòng

Ngôi sao: Tuấn Hưng tiết lộ người duy nhất mà vợ không ghen khi anh ôm vào lòng; Vợ cũ Hoài Lâm làm rapper, có nghệ danh mới…

Tuấn Hưng tiết lộ người duy nhất mà vợ không ghen khi anh ôm vào lòng

Mới đây trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ đã thu hút sự chú ý của mọi người khi đăng tải hình ảnh bên con gái cưng cùng chú thích tiết lộ cô bé chính là người duy nhất có thể khiến vợ anh không ghen mỗi khi anh thể hiện tình cảm.

Cụ thể, nam ca sĩ viết: "Em là người duy nhất mà vợ tôi không ghen khi tôi ôm em vào lòng và hôn em tới tấp".

Tuấn Hưng tiết lộ người duy nhất có thể khiến vợ không ghen chính là con gái nhỏ - bé Son.

Sau khi đăng tải, chia sẻ của Tuấn Hưng đã nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận từ mọi người. Ai nấy cũng đều gật gù thừa nhận danh tính của người con gái này quả thật là có quyền lực như lời Tuấn Hưng nói.

Bên cạnh đó, mọi người cũng để lại bình luận khen ngợi vẻ đáng yêu dễ thương của bé Son. Vì lâu rồi nam ca sĩ mới chia sẻ lại hình ảnh của con gái nên có thể thấy hiện tại cô bé đã lớn phổng phao, gương mặt tròn trịa, đặc biệt là đôi mắt một mí khi cười híp lại có khả năng đốn tim tất cả mọi người.

Đông đảo người hâm mộ và cư dân mạng đã để lại bình luận khen ngợi trước vẻ đáng yêu của "người tình kiếp trước" mà Tuấn Hưng vừa chia sẻ.

Vợ cũ Hoài Lâm làm rapper, có nghệ danh mới

Mới đây, Bảo Ngọc bất ngờ xuất hiện với vai trò rapper, lấy nghệ danh là CL. Cô kết hợp với hiện tượng cover livelopping – Hallasan. Cả hai đã cover ca khúc “Gặp nhưng không ở lại” của ca sĩ Hiền Hồ và “Crying over you”.

Vợ cũ Hoài Lâm cho biết, do lần đầu thử làm rapper nên cô phải quay đi quay lại nhiều lần mới cho ra được một bản chính thức. Còn Hallasan chia sẻ, trong một lần đi ăn, Bảo Ngọc nói đùa muốn làm rapper nên đã mời cô hợp tác.

Bảo Ngọc kết hợp với Hallasan. (Ảnh: Đất Việt).

Thông tin vợ cũ Hoài Lâm làm rapper, có nghệ danh mới nhanh chóng nhận được sự chú ý. Một số người thắc mắc Bảo Ngọc liệu có lấn sân vào showbiz sau sản phẩm cover với Hallasan.

Ngô Kiến Huy trở về hình tượng 10 năm trước

Bên cạnh giọng ấm giàu tình cảm, Ngô Kiến Huy trở lại hình tượng thư sinh dễ thương như thời mới vào nghề trong MV Chỉ có thể là yêu.

Chỉ có thể là yêu do Ngô Kiến Huy kết hợp rapper Chí Tâm là OST đầu tiên của phim điện ảnh Em là của em.

Ca khúc được Trịnh Thăng Bình sáng tác riêng cho dự án phim. Trước đó, anh chỉ được nghe kể về chuyện tình dễ thương của một chàng trai phải lòng bà chị nhà bên nên bản đầu tiên của Chỉ có thể là yêu là một bản khác. Đến khi được xem bản nháp phim, anh đã bỏ toàn bộ bản đầu tiên để viết một ca khúc Chỉ có thể là yêu mới hoàn toàn, diễn tả đúng nhất tinh thần anh cảm nhận từ mạch phim.

Ngô Kiến Huy.

Ca khúc mang phong cách Pop-Ballad thuần tuý, kể về mối tình thầm lặng dai dẳng suốt 10 năm của chàng trai dành cho cô gái mà anh phải lòng. Câu chuyện của mối tình đơn phương không bi luỵ hay buồn bã, ngược lại, mang góc nhìn mới mẻ, năng lượng tích cực với giai điệu tươi vui.

“Đó có là chuyện tình đơn phương, cảm giác tương tư kéo dài, là trường hợp mà bất cứ ai cũng có thể trải qua một lần. Vì vậy, Ballad với tiết tấu nhẹ nhàng mang chút buồn sẽ hợp hơn. Tôi không muốn đem đến điều gì đó quá bi lụy, u buồn. Thời gian này, mọi người cần những nguồn năng lượng vui vẻ. Thông điệp của bài hát đơn giản là: Yêu thôi mà, nghĩ suy làm gì", Trịnh Thăng Bình nói.

Đã lâu, khán giả mới thấy lại hình tượng "kẹo ngọt" của Ngô Kiến Huy thuở trước.

Xem MV, khán giả khó rời mắt khỏi sự đáng yêu của Ngô Kiến Huy. Những năm gần đây, qua các MV Truyền thái y, Lạc giữa nhân gian... ca sĩ đã chuyển đổi sang hình ảnh trưởng thành, gai góc hơn. Lần hiếm hoi trong MV Chỉ có thể là yêu, anh quay lại hình tượng anh chàng nhà bên "kẹo ngọt" cách đây 10 năm - hình tượng giúp anh nổi tiếng, được khán giả yêu thích.

Quốc Tiệp (t/h)