Giải trí

Từ vụ Will Smith tát Chris Rock xem lại những sự cố "nhớ đời" tại Oscar

Oscar là lễ trao giải điện ảnh lớn nhất hành tinh song chương trình này cũng vướng không ít những tình huồng "dở khóc dở cười".

"Thẳng cánh" tát đồng nghiệp trên sân khấu nhận giải Oscar 2022 

Việc Will Smith tát MC Chris Rock khiến dân mạng ngỡ ngàng.


Lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra quy tụ dàn diễn viên đình đám tham dự đã thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả khi mọi thông tin về buổi lễ liên tục trending trên nhiều nền tảng.

Sau nhiều kỳ vọng, tài tử Will Smith đã xuất sắc giành giải "Nam diễn viên chính xuất sắc", tượng vàng Oscar 2022 cho nữ chính xuất sắc thuộc về Jessica Chastain.

Tuy nhiên, trong lễ trao giải Oscar 2022, Will Smith bất ngờ đi thẳng lên sân khấu và tát vào mặt Chris Rock khi anh chàng có màn đùa kém duyên về vợ của nam tài tử.

Theo Independent, căng thẳng giữa Will Smith và Chris Rock đã xuất phát từ năm 2016 khi nam diễn viên hài Chris Rock buông lời trêu chọc với lời lẽ khá nhạy cảm với Pinkett Smith về việc cô biểu tình chống “Oscar So White” (Oscar toàn người da trắng).

Lần này, Chris Rock liên tục đùa về việc Jada Pinkett Smith - vợ Smith - cắt đầu trọc khiến Will Smith tức giận. Được biết, vợ của Will Smith được chẩn đoán mắc chứng rụng tóc vào năm 2018 nên nhiều người cho rằng câu nói đùa của Chris Rock khá vô duyên.

Sự cố của hai diễn viên làm gián đoạn lễ trao giải, đến nay, lượt bình luận về hành động trên ngày một tăng. Dân mạng chia làm 2 phe trước sự việc này.

Đọc nhầm người nhận giải thưởng Oscar 2017

Nam diễn viên chính của La La Land Ryan Gosling vừa biểu thị sự ngạc nhiên lại vừa trông như buồn cười.

Một nhầm lẫn ngớ ngẩn không kém gì câu chuyện công bố nhầm tên Hoa hậu hoàn vũ 2015 đó là giải Oscar 2017. Trong hạng mục quan trọng nhất - Bộ phim xuất sắc nhất, cái tên được xướng lên đầu tiên là La La Land (Tựa Việt: Những kẻ khờ mộng mơ) bởi 2 nghệ sĩ Warren Beatty và Faye Dunnaway. Đoàn làm phim La La Land đã lên ăn mừng trên sân khấu. Khi đại diện đoàn phim chuẩn bị phát biểu thì một nhân viên sân khấu thốt lên: "Ôi, Chúa tôi, ông ấy nhầm phong bì rồi". Ngay lập tức, các nhân viên, diễn viên, đoàn dựng chương trình và các nhà báo đều chấn động.

Khi người dẫn chương trình Jimmy Kimmel trở lại, một phong bì khác được giơ lên. Lần này, nó được chính tay nhà sản xuất La La Land, Jordan Horowitz giơ cao, cho thấy một cái tên khác: Moonlight. "Đây không phải trò đùa thưa quý vị, Moonlight giành giải Bộ phim xuất sắc nhất", Horowitz nói: "Tôi rất tự hào khi trao tờ kết quả này cho những người bạn của đoàn làm phim Moonlight".

Tuy vậy, một làn sóng giận dữ vẫn nổ ra trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản Twitter đã bình luận như thể đây là chiêu trò của chương trình hòng làm thu hút sự chú ý của khán giả. Và đây chắc chắn là sự cố tồi tệ nhất trong lịch sử giải thưởng điện ảnh này.

Sự cố đọc nhầm giải thưởng trở thành bê bối tai tiếng nhất trong lịch sử Lễ trao giải Oscar. Ban tổ chức bị chỉ trích làm việc thiếu chuyên nghiệp, thậm chí bị cho là dùng chiêu trò để gây chú ý.

"Trần như nhộng” ở sân khấu tại Oscar 1974

Tại lễ trao giải Oscar năm 1974, trong lúc diễn viên David Niven đang giới thiệu minh tinh Elizabeth Taylor thì nhà hoạt động xã hội Robert Opel đã đi vào lịch sử của giải khi trở thành người duy nhất từng xuất hiện khỏa thân trên sân khấu.

Robert Opel hoàn toàn không liên quan gì tới sự kiện, chỉ là một người đàn ông thích… khỏa thân và bằng cách nào đó ông đã lọt được vào hậu trường rồi chạy lên sân khấu.

Hình ảnh “trần như nhộng” của Robert Opel khiến đám đông phía dưới đều hoảng hốt. Đến nay, hành động này vẫn được xem là sự cố “khó đỡ” nhất trong lịch sử giải Oscar.

Ngay sau sự kiện từ chối nhận giải của tài tử Marlon Brando, đến lễ trao giải lần thứ 46 của Oscar lại gây ồn ào bởi một tình huống dở khóc dở cười.

Khoảnh khắc Robert Opel xuất hiện khỏa thân trên sân khấu lễ trao giải Oscar gây xôn xao Hollywood thời điểm bấy giờ.

"Khóa môi” trong sự ngỡ ngàng của quan khách tại Oscar 2003

Tại lễ trao giải Oscar năm 2003, sau khi giành giải Oscar ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất với vai diễn trong “The Pianist”, Adrien Brody đã vô cùng phấn khích. Anh thậm chí còn quay sang người vừa trao giải cho anh - nữ minh tinh Halle Berry và trao cô nụ hôn nóng bỏng. Cả hai “khóa môi” trong sự ngỡ ngàng của quan khách tham dự và khán giả. Khi buông nhau ra, Adrien Brody trông vô cùng thỏa mãn, trong khi Halle Berry thì bàng hoàng đến "chết trân".

Tuy nhiên, sau đó Halle Berry chia sẻ với truyền thông cô hoàn toàn không được báo trước và cũng chẳng vui vẻ gì với hành động “cưỡng hôn” mà đồng nghiệp dành cho mình.

Trúc Chi (t/h theo Pháp luật Việt Nam, VTC News)