Sự kiện

Tủ quần áo miễn phí “ai cần đến lấy” ở nơi xa xôi nhất xứ Nghệ

Tủ quần áo miễn phí này chính là sáng kiến của chi đoàn thanh niên Đồn biên phòng Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An với phương châm kêu gọi sự chung tay, ủng hộ của các cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm giúp đỡ người nghèo trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Đại úy Nguyễn Bá Kỷ, Chính trị viên phó, kiêm Bí thư chi đoàn Đồn biên phòng Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn chia sẻ, địa phương nơi đơn vị đóng quân là một nơi khó khăn bậc nhất của tỉnh Nghệ An. Cuộc sống người dân còn nghèo nàn, phương thức canh tác lạc hậu, chủ yếu làm nương rẫy nên đời sống vô cùng vất vả.

“Những lần đi tuần tra, công tác, chúng tôi thấy bà con mặc những bộ quần áo đã cũ, thậm chí rách nên rất trăn trở. Sau khi suy nghĩ, đơn vị quyết định thành lập tủ quần áo miễn phí, ai cần thì đến chọn để giúp bà con”, Đại úy Kỷ nói.

Tủ quần áo miễn phí ở Na Ngoi.

Để thực hiện mô hình, đơn vị đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ hàng nghìn quần áo cũ và mới. Sau khi mang về, cán bộ chiến sĩ đơn vị tiến hành phân loại cho hợp với nhu cầu của người dân địa phương và các em học sinh. Đầu tháng 5/2019, tủ quần áo được mở cho tất cả những ai có nhu cầu cần đến.

“Khi tiếp nhận quần áo, chúng tôi phân loại, kiểm tra chất lượng và sắp đặt trong các ngăn của tủ để người dân dễ chọn lựa. Hầu hết các loại quần áo còn mới, được đóng gói cẩn thận gửi từ Hà Nội và TP.HCM về. Bà con ai cũng rất phấn khởi. Đây sẽ là hoạt động được duy trì thường xuyên của đoàn viên, thanh niên đơn vị”, Đại úy Kỷ cho biết thêm.

Nhiều em nhỏ được bộ quần áo mới.

Ngay trong ngày đầu tiên, rất đông người dân đã tới xem và lựa chọn quần áo. Vui nhất có lẽ là các em học sinh bởi các em có cơ hội lựa chọn những bộ quần áo phù hợp với sở thích, màu sắc, kiểu dáng, lứa tuổi.

“Em rất thích tủ quần áo này, vì có nhiều quần áo để chúng em chọn, màu sắc đẹp, áo quần vẫn còn mới”, em Mùa Y Pà (14 tuổi), dân tộc Mông, học sinh lớp 8B, trường THCS Dân tộc bán trú Na Ngoi, cho biết. Pà tìm được bộ quần áo vừa với vóc dáng của mình để đến trường.

Rất đông người dân thích thú với tủ quần áo.

Ông Xồng Bá Lầu, Trưởng bản Buộc Mú vui vẻ cho hay, biết tin bộ đội biên phòng mở tủ quần áo miễn phí, ông đã thông báo với bà con trên bản cùng đến để chọn các loại quần áo phù hợp.

“Cuộc sống của người dân ở đây còn rất nhiều khó khăn, muốn đi chợ mua quần áo phải chờ các xe đi buôn chạy qua hoặc ra chợ phiên ở huyện nhưng xa lắm. Bây giờ có tủ quần áo ở ngay trong xã lại miễn phí nữa nên ai cũng vui”, ông Lầu cho biết.