Hồ sơ điều tra

Tử hình 3 người Trung Quốc giết, cướp, phi tang xác tài xế xuống sông

Thay vì tìm việc, 3 người Trung Quốc lại ra tay sát hại tài xế taxi, cướp tài sản và phi tang xác xuống sông. Cuối cùng, cả ba bị cáo đều lĩnh án tử hình.

Kế hoạch chết người

Ngày 27/11, TAND TP.Hà Nội đưa 3 bị cáo quốc tịch Trung Quốc là Wang Xue Lei (tức Vương Học Lỗi, SN 1996), Wang Tong Tang (tức Vương Đổng Đường, SN 1993) và Zhang Jian (tức Trương Kiện, SN 2001) ra xét xử về tội Giết người, Cướp tài sản.

Tử hình 3 người Trung Quốc giết tài xế, phi tang xác xuống sông.

Ba bị cáo này chính là hung thủ gây ra vụ giết tài xế, cướp taxi, sau đó phi tang xác xuống sông Hồng hồi tháng 8/2019 gây rúng động dư luận.

Quá trình mở tòa, tội trạng của 3 kẻ thủ ác dần được làm sáng tỏ. Theo đó, cả ba bị cáo đều quen biết nhau qua mạng xã hội Wechat. Không có việc làm, quá trình chat trên mạng xã hội, 3 gã thanh niên bàn nhau ra nước ngoài kiếm việc làm.

Đến ngày 03/8/2019, 3 kẻ “vô công rỗi nghề” gặp nhau. Móc hầu bao ra xem, thấy ai cũng eo hẹp về mặt kinh tế nên bọn chúng thay đổi ý định ra nước ngoài tìm việc làm mà bàn nhau sang Việt Nam cướp tài sản để lấy tiền chi tiêu. Trước khi đi, Kiện chuẩn bị 02 con dao (loại dao bấm) và đưa cho Lỗi và Đường mỗi người 01 con dao.

Chuẩn bị xong đâu đấy, ngày 08/8/2019, Đường cùng Lỗi và Kiện đi từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vượt biên trái phép theo đường tiểu ngạch đến cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, Việt Nam rồi vào thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Chờ đến tối cùng ngày, cả bọn thuê xe taxi của ông Nguyễn Hùng M. (SN 1967, nhà ở phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), là lái xe của công ty cổ phần thương mại Khánh Linh, để đi từ cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn đến thành phố Hà Nội.

Trên đường đi, bọn chúng công khai bàn bạc kế hoạch giết, cướp tài sản bằng tiếng Trung. Người tài xế vẫn tập trung lái xe mà không biết rằng toán cướp đang lên kế hoạch tàn ác, tước đoạt tính mạng của ông. Dự định của bọn chúng là sau khi cướp được tiền của nạn nhân sẽ lấy đó làm kinh phí, phương tiện sang Lào rồi đến Myanma làm ăn.

Cuốc xe cuối cùng

Sau nhiều giờ chạy xe không nghỉ, cuối cùng xe taxi của tài xế Nguyễn Hùng M. cũng đến đường Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông M. đề nghị 3 người đàn ông Trung Quốc trả tiền công chở theo thỏa thuận là 1,5 triệu đồng thì cũng là lúc 1 trong 3 đối tượng hô lên một tiếng Trung Quốc gì đó ông không rõ.

Ngược lại, 2 đồng bọn của Kiện cũng chỉ chờ Kiện hô “hành động” là lập tức bọn chúng ra tay.

Đường ngồi ghế sau nhổm người dậy, dùng tay siết cổ ông M.. Hai tên còn lại giúp sức bằng việc ghì chặt tay, chân, không cho nạn nhân giãy giụa.

Khi thấy ông M. không còn sức kháng cự, bọn chúng lôi ông M. xuống hàng ghế sau. Đường lên vị trí lái điều khiển xe ô tô; hai kẻ còn lại ngồi sau khống chế nạn nhân.

Lúc này, khi ông M. tỉnh lại, Kiện dùng điện thoại nhắn tin dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt và đưa cho ông M. xem với nội dung: “Chúng tôi chỉ cần tiền, không muốn làm hại ông”. Nhưng thấy nạn nhân có vẻ kháng cự, giãy giụa nên bọn chúng đã tấn công "con mồi" bằng con dao bấm Kiện mang theo làm nạn nhân bất tỉnh.

Chưa dừng lại hành vi tàn ác, trên đường bỏ trốn, bọn chúng thủ tiêu nạn nhân bằng cách ném xác xuống sông Hồng.

Sáng ngày 09/8/2019, khi bọn chúng điều khiến xe đến địa phận bản Đá Phổ, xã Bắc Phong, huyện Phủ Yên, tỉnh Sơn La thì xe ô tô bị sa lầy, cháy côn không đi được, buộc chúng phải bỏ lại xe và thuê đò di chuyển tiếp.

Vào 20h cùng ngày, công an tỉnh Sơn La đã phát hiện 3 người đàn ông Trung Quốc tại địa bàn xã Tập Hợp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nên đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, 3 kẻ thủ ác đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối với người tài xế xấu số, mãi tới ngày 12/8/2019, xác ông M. mới được người dân phát hiện tại bãi giữa sông Hồng thuộc địa phận phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội.

Ra tòa, cả ba bị cáo đứng cúi gằm mặt sau bục khai báo thành khẩn thừa nhận hành vi Giết người, Cướp tài sản như VKS truy tố.

Trong kế hoạch này, Trương Kiện là người khởi xướng, phân công Đường và Lỗi khi có thời cơ sẽ khống chế và giết chết nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Với hành vi mất hết nhân tính, tước đoạt một cách trái pháp luật tính mạng người khác, gây đau thương, tang tóc cho gia đình nạn nhân, bất bình, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, tòa cấp sơ thẩm xét thấy hành vi của các bị cáo là không thể giáo dục, cải tạo, cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Do vậy, căn cứ diễn biến phiên xét xử công khai, lời khai nhận tội của các bị cáo cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, TAND TP.Hà Nội quyết định tuyên phạt cả ba bị cáo Wang Xue Lei (tức Vương Học Lỗi), Wang Tong Tang (tức Vương Đổng Đường) và Zhang Jian (tức Trương Kiện) cùng mức án 10 năm tù về tội Cướp tài sản; tử hình về tội Giết người. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh mà các bị cáo phải chấp hành là tử hình.