An ninh - Hình sự

Truy tố “siêu trộm” đất Cảng một ngày “khoắng” 3 xe máy

Mới chỉ ra tù được 2 tháng, nhưng “ngựa quen đường cũ”, chỉ trong một ngày, Giang đã ra tay trộm cắp 3 chiếc xe máy.

Kẻ trộm gặp thời

Ngày 26/4, đại diện cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa hoàn thành điều tra vụ án, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm đối tượng chuyên trộm cắp, tiêu thụ tài sản trộm cắp do Nguyễn Kiên Giang cầm đầu để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, vừa ra tù được 2 tháng do không có việc làm ổn định, “ngựa quen đường cũ” nên Nguyễn Kiên Giang (SN 1989, trú tại CT4A1, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bán lấy tiền ăn tiêu.

Vào khoảng 4h ngày 14/10/2020, Giang đi qua nhà số 9/55/128 An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền phát hiện tại sân nhà này có 3 xe máy dựng sát nhau. Giang dùng cây móc khều chìa khóa đang cắm ở xe Honda Lead màu vàng của anh Phạm Xuân Học (SN 2000, ở số nhà trên).

Thật trớ trêu, chùm chìa khóa này có cả chìa khóa cổng nhà 9/55/128 An Đà. Như mở cờ trong bụng, Giang nhẹ nhàng mở cổng nhà, mở khóa xe máy Honda Lead rồi lấy đi đến khu vực cây đa 13 gốc gần đó cất giấu.

Sau đó, hắn đi bộ quay lại ngôi nhà trên lấy chìa khóa xe máy Yamaha Sirius màu vàng-đen (để ở tủ giày tại cửa ra vào nhà) của anh Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2000, cũng ở trọ số nhà trên) và mở máy xe chạy về chỗ giấu chiếc xe Lead.

Nguyễn Kiên Giang tại Cơ quan CSĐT.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, Giang đã trộm cắp thành công 2 xe máy. Chiếc xe Lead hắn mang đi gửi tại bãi gửi xe khu vực gần cầu vượt BigC, còn chiếc Sirius sử dụng làm phương tiện đi lại.

Không dừng lại ở đây, thấy việc trộm cắp xe quá dễ dàng, chỉ cần gặp cơ hội là ra tay, chiều14/10/2020 hắn lại lên đường đi gây án. Khoảng 16h, Giang mặc áo mưa đi qua nhà số 22A/272 Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền phát hiện thấy xe máy Honda AirBlade để trước cửa nhà vẫn cắm chìa khóa. Ngó quanh không thấy ai trông coi, hắn nhanh tay vặn chìa khóa mở xe rồi ngồi lên phóng chạy một lèo trên đường Lê Hồng Phong đến bãi gửi xe phía sau tòa nhà Thùy Dương Plaza.

Lộ đường dây tiêu thụ xe gian

Hí hửng vì “nhảy” được 3 chiếc xe máy trong vòng 1 ngày, Giang như mở cờ trong bụng, đi tìm nơi tiêu thụ. Trưa ngày 15/10, Giang đến gặp bạn là Trần Phú Kiên (SN 1988, trú tại xóm Nội, phường Đằng Giang) nhờ Kiên chắp mối tìm người mua xe máy sau khi giới thiệu qua cho bạn về chiến tích của mình .

Nghe Giang nói xong, Kiên liên lạc với Nguyễn Kim Hòa (SN 1982, trú tại tổ 14 phường Lãm Hà, quận Kiến An) thì được kẻ chuyên tiêu thụ đồ gian này đồng ý mua chiếc xe máy Lead. Ngay sau đó, Giang và Kiên điều khiển chiếc xe máy Lead sang nhà Hòa.

Tại đây, Giang muốn cầm cố xe máy với giá 5 triệu đồng nhưng Hòa nói giá vậy chỉ có mua đứt vì xe không có giấy tờ. Đang bí tiền, Giang đồng ý bán.

Trước khi đưa tiền cho Giang, Hòa còn cẩn thận hỏi lại: “Xe này ở đâu đây em?” Biết được xe ở khu vực An Đà xa nơi mình sinh sống, Hòa mới gật đầu để mua. Sau này Hòa cho biết hỏi vậy để… biết đường tránh. Trên đường về, Giang cho Kiên 300.000 đồng gọi là công “hoa tiêu”.

Trưa 16/10, Giang lại đến nhờ Kiên hỏi tìm người mua xe máy AirBlade. Kiên lại gọi điện cho Hòa rồi 2 bên hẹn nhau mang xe đến nhà Hòa để xem xe và thỏa thuận giá cả mua bán. Giang cùng Kiên đi lấy xe, khi 2 bên gặp nhau tại nhà Hòa xem xét xe Hòa chỉ trả 2,7 triệu đồng do xe bị vỡ đầu.

Nhận được tiền, Giang và Kiên đi xe taxi về. Lần này, Giang cho Kiên 500.000 đồng tiền công môi giới. Chiếc Sirius còn lại, sau đó mấy ngày Giang đi cầm cố tại 1 cửa hàng cầm đồ ở đường Trường Chinh, quận Kiến An với giá 2 triệu đồng. Chiếc xe này sau đó được Giang bán đứt lại cho Kiên với giá 2,5 triệu đồng.

Nhận đơn trình báo của các bị hại, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ngô Quyền đã nhanh chóng nhập cuộc và tổ chức các biện pháp điều tra. Từ tung tích của chiếc xe tang vật Sirius, trinh sát đã phát hiện ra kẻ tiêu thụ và lần ra được tên trộm Nguyễn Kiên Giang. Biết mọi sự đã bại lộ, ngày 30/11/2020, Giang dắt theo cả bạn “chí cốt” Trần Phú Kiên đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ nội dung phạm tội.

Đến ngày 23/2/2021, biết không thể trốn khỏi sự điều tra, truy bắt của lực lượng chức năng, Nguyễn Kim Hòa đã đến Công an quận Ngô Quyền đầu thú.