Ngôi sao

Trương Quỳnh Anh: "Sau khi ly hôn, tôi đã buông bỏ được sự chông chênh"

Sau khi chia tay Tim, Trương Quỳnh Anh đã dần lấy lại trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, cô ngại dư luận đồn thổi đến nỗi, cô và chồng cũ không dám đi cùng nhau.

Sau 2 năm vắng bóng, Trương Quỳnh Anh trở lại màn ảnh nhỏ với vai nữ chính nhiều nước mắt trong phim Đường về có nhau của đạo diễn Văn Công Viễn.

Sự tái xuất màn ảnh nhỏ của Trương Quỳnh Anh là yếu tố để người xem chờ đợi.

Chia sẻ về vai diễn mới này, Trương Quỳnh Anh cho PV biết: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định tái ngộ khán giả truyền hình bằng vai Nguyệt Lam, một dạng vai hiền lành, nhiều nước mắt và có phần quen thuộc chứ không phải một sự phá cách, mới lạ. Sau 13-14 năm đóng phim, tôi có cơ hội trải qua nhiều dạng vai tương tự và cũng dần bị bão hòa. Hai năm gần đây, tôi bị cảm giác chai lì cảm xúc, không thể bộc lộ ra cảm giác quá vui hay quá buồn. Thế nhưng, khi đọc kịch bản phim, hiểu nhân vật Nguyệt Lam, tôi lại thấy những cảm xúc ùa về và quyết định tham gia".

Trương Quỳnh Anh nói thêm, vai diễn có nhiều cảnh khóc khiến bản thân bị áp lực và thử thách. Mỗi phim mỗi khác, mỗi nhân vật trải qua nỗi đau khác nhau nên cách khóc cũng không giống nhau. Cô phải tư duy nhiều để cho cách khóc của mình phù hợp nhất với từng phân đoạn, lột tả chính xác cảm xúc của nhân vật.

Quỳnh Anh có nhiều cảnh khóc trong phim.

Sau khi ly dị Tim, Trương Quỳnh Anh tập trung toàn bộ tình thương cho con trai Sushi. Cô và chồng cũ chia thời gian chăm lo cho con. "Hiện tại, tôi đã buông bỏ được khoảng 90%-95%, những cảm xúc chông chênh không còn nữa và mọi điều lo lắng chỉ hướng về con trai Sushi" – Quỳnh Anh nói.