Đời sống

Trường học đóng cửa, cô bé 12 tuổi trở thành giáo viên trong xóm

Từ khi trường học buộc phải đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19, mỗi ngày có tới 30 trẻ em tụ tập lại để nghe cô giáo nhí Reem El-khouly giảng bài.

Cô giáo 12 tuổi Reem El-Khouly đã bắt đầu “mở lớp học thêm” cho những đứa trẻ gần nhà tại Atmidah, phía đông bắc thủ đô Cairo khi toàn bộ trường học tại Ai Cập buộc phải đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19.

“Cháu chỉ nghĩ đơn giản rằng, thay vì để các em ấy chơi đùa trên phố với vô số những mối nguy thì cháu có thể dạy các em ấy”, Khouly nói. “Cháu bắt đầu tiết học sau khi cầu nguyện. Cháu dạy các em tiếng Ả Rập, toán học, tôn giáo và cả Tiếng Anh”.

Ban đầu, Khouly chỉ có một quyển số bé để ghi chép toàn bộ giáo án cũng như công việc giảng dạy của mình. Không lâu sau đó, hành động của cô giáo nhí này đã được biết đến bởi một công ty địa phương nên họ đã quyết định tặng Khouly 1 chiếc bảng trắng cùng những chiếc bút dạ nhiều màu.

“Từ lúc trường học đóng cửa, Khouly là người đã giúp chúng cháu học tập để không bị quên đi những kiến thức trước đó”, cậu bé 9 tuổi Mohamed Abdel Moneim cho biết. “Cháu thực sự rất quý cô Khouly vì cách giảng bài về tiếng Ả Rập, toán học cũng như tiếng Anh đều vô cùng dễ hiểu”.

Tâm sự thêm, Khouly cũng cho biết, em muốn trở thành giáo viên dạy Toán khi trưởng thành.

“Ban đầu mẹ cháu không khuyến khích cháu làm việc này nhưng sau khi thấy được sự tương tác và tình cảm của những đứa trẻ, mẹ cháu đã thay đổi suy nghĩ và ủng hộ vô điều kiện”.

Han (theo Asia One)