Thể thao

Trước thềm Derby Manchester: “Quỷ đỏ” tiến thoái lưỡng nan

MU đang có những chuỗi ngày vô cùng tệ hại. Sau khoảng thời gian dài thăng hoa, những mắt xích trong lối chơi và con người đã được bộc lộ. Cuối tuần qua, MU thua bẽ mặt 0-4 trước Everton ở vòng 35. Giữa tuần này, cả nước Anh sẽ hướng tới trận Derby Manchester. Kịch bản nào sẽ được viết ở Old Trafford?

Nghẹt thở cạnh tranh vô địch và top 4

Vòng 35 Ngoại hạng Anh, nhiều kịch bản bất ngờ đã diễn ra, khiến không ít người hâm mộ bỡ ngỡ. Khi nhứng ông lớn lần lượt sảy chân, Man City và Liverpool là có những chiến thắng quan trọng cho cuộc đua vô địch. Kết quả của những trận đấu đã làm cục diện của Ngoại hạng Anh đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Sau thất bại trước Barca ở Champions League, mục tiêu duy nhất của MU là vị trí trong top 4 ở giải quốc nội. Cứ tưởng việc ban lãnh đạo MU bổ sung HLV Ole Gunnar Solskjaer làm thuyền trưởng sẽ cứu rỗi MU, nhưng mọi thứ đang trở nên tồi tệ sau thất bại trước Everton. Trong cuộc đua top 4, “Quỷ đỏ” đang yếu thế hơn so với Tottenham, Arsenal thậm chí là cả Chelsea.

MU thảm bại trên trước Everton 0-4 trước trận Derby Manchester.

Rạng sáng ngày 25/4, MU sẽ bước vào trận Derby Manchester. Đây là trận đá bù vòng 31, trận đấu này có ý nghĩa cực lớn với cả hai đội, thậm chí góp phần ảnh hưởng quan trọng đến cục diện trong hai cuộc đua vô địch và top 4 Ngoại hạng Anh 2018/19. Man xanh đã hạ Tottenham trong lần thứ 3 tái đấu với tỉ số tối thiểu 1-0, nếu như hạ nốt MU trong trận derby sắp tới, chức vô địch mùa này coi như đã nằm chắc trong tay của thầy trò Pep Guardiola.

Trước thềm Derby Manchester, tâm thế MU ra sao?

MU đang rất khát điểm để vào top 4. Một trận thắng sẽ giúp MU tạo được lợi thế trước những đối thủ cạnh tranh. Trong phần còn lại của mùa giải, MU cần phải thắng tất cả, nếu một giành vé dự Champions League.

Khó càng thêm khó khi MU phải bước vào trận đại chiến với đối thủ cùng thành phố là Man City. Nếu như dốc hết sức để đánh bại hay cầm hòa Man City, chẳng khác nào ”Quỷ đỏ” tự tay dâng Cup cho kình địch Liverpool, nếu để thua Man City thì khác nào lại núp bóng Man xanh ở Manchester và tiếp tục nhìn Man xanh thống trị.

Mối thù địch truyền kiếp giữa MU và Liverpool có lẽ không cần phải nói thêm. MU đang có 20 chức vô địch nước Anh, Liverpool là 18. Trong lịch sử, Liverpool chưa từng vô địch giải VĐQG Anh, kể từ khi giải đấu này mang tên Premier League. Lần cuối cùng đội bóng thành phố Cảng đăng quang là ở mùa giải 1989/90, tức là đã cách nay 29 năm.

Liệu rằng “Quỷ đỏ” có ngáng đường Man City, giúp đại kình địch Liverpool vô địch mùa này?

Nếu MU giúp Liverpool bằng cách níu chân Man City, thì điều đó cũng đồng nghĩa MU đã đánh thức con quái vật đã ngủ quên. Khoảng cách về số chức vô địch giữa hai đội bị thu hẹp xuống còn 1 danh hiệu. Vấn đề ở chỗ, với lối chơi đã được định hình và dàn lực lượng đang có trong tay, Liverpool nếu có tiền đề là chức vô địch Ngoại hạng Anh 2018/19, thực sự sẽ trở thành một đế chế thống trị bóng đá Anh trong nhiều năm tới.

Bản thân các fan MU đã và đang tranh cãi về vấn đề này. Một số thì cho rằng, mối thù địch giữa MU và Liverpool không đem lên bàn cân để so sánh, chưa kể MU và Man City là kình địch không đội trời chung ở thành Manchester. Nhưng nếu MU kết thúc ngoài top 4 và vắng mặt ở Champions League mùa sau, họ sẽ lâm vào một cuộc khủng hoảng. MU khó có thể thu hút các ngôi sao vào mùa hè 2019 tới đây, nếu như họ ngồi ở nhà xem Champions League mùa sau.

Một tình cảnh không chỉ vô cùng tiến thoái lưỡng nan với HLV Ole Gunnar Solskjaer, mà còn với BLĐ MU, các huyền thoại sống và hàng trăm triệu Manucian trên toàn cầu.

Đỗ Thuận