Bóng đá Anh

Trung vệ Wolves có pha vào bóng rợn người với Grealish

Trung vệ Nathan Collins của Wolves đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì cú đá kung-fu kinh dị vào bụng của Jack Grealish.

Grealish đã thi đấu khá nổi bật trong hiệp một tại Molineux, mở tỉ số trước khi tạo ra những pha bóng ấn tượng ở giữa sân. Và có lẽ anh nổi bật quá nên trở thành mục tiêu bị triệt hạ.

Phút 33 của trận đấu Wolves vs Man City, Grealish và Collins bắt đầu tranh giành quả bóng. Trung vệ của Wolves đã có một pha vào bóng cực kỳ thô bạo khi giày của anh đạp thẳng vào bụng của Grealish.

Trọng tài Anthony Taylor tỏ ra không ngần ngại khi vung thẻ đỏ đối với Collins. Trong khi đó, cầu thủ của Man City đã phải nằm quằn quại trên sàn vì đau đớn.

Trong một nỗ lực tuyệt vọng để ở lại sân cỏ, Collins đã cố gắng bào chữa cho sự vô tội của mình bằng cách tuyên bố rằng anh ta đã chạm vào bóng trong tình huống này.

Cả trọng tài Taylor hay VAR đều không đồng tình, và Collins đã bị đuổi khỏi sân một cách chính đáng.

Grealish sau đó vén áo đấu của anh ta lên sau khi loạng choạng đứng dậy và để lại một vết đỏ khó chịu từ chỗ mà giày của Collins đã va vào anh ta.

Tuyển thủ Anh đã tỏ ra rất đau đớn và mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn nhiều nếu Collins thấp chân của anh ta xuống vài centimet.

Người hâm mộ trên mạng xã hội đã tỏ ra bức xúc với pha vào bóng này:

Đội bóng của Bruno Lage đã bị dẫn trước hai bàn vào thời điểm xảy ra sự cố. Chính Grealish đã mở tỷ số chỉ sau 55 giây, trước khi Erling Haaland ghi tên trên bảng tỷ số.

Việc Collins bị đuổi khỏi sân khiến một nhiệm vụ vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn cho đội chủ nhà. Phil Foden ghi thêm bàn thứ ba sau giờ nghỉ cho Man City để đưa đội khách đứng đầu giải đấu trước chuyến làm khách của Arsenal đến Brentford vào tối nay.

Đăng Nguyên