Dân sinh

Trung thu đặc biệt tại khu cách ly

67 trẻ em đang thực hiện cách ly tập trung, điều trị Covid-19 đã có một tối Trung thu thật ý nghĩa.

Ngày 20/9, UBND Tp.Biên (Đồng Nai) tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho 67 trẻ em dưới 16 tuổi đang thực hiện cách ly tập trung, điều trị Covid-19 tại khu cách ly đóng tại Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường (địa bàn khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, Tp.Biên Hòa).

Đây là một ngày Tết Trung thu thật đặc biệt đối với các em nhỏ khi đang phải chống chọi với đại dịch Covid-19. Xung quanh các em là những bình oxy, là những bộ đồ bảo hộ, các thiết bị y tế, thuốc men, kim tiêm… Các em không được đến trường, gặp gỡ bạn bè, thầy cô nhưng các em đã có buổi tối thật vui khi bên cạnh là những tình nguyện viên, y bác sĩ và những người quan tâm mình. 

Đoàn công tác đã phối hợp với đội ngũ y bác sĩ tổ chức chương trình “Vui tết Trung thu” và trao những phần quà ý nghĩa cho các em. Chương trình nhằm mục đích, san sẻ yêu thương, chung tay cùng đánh bay Covid-19.

Không khí sôi động của những màn múa lân, rước đèn ông sao,… trong đêm Trung thu. 

Ngoài kia, dù đường phố vắng bóng người, những quầy bánh Trung thu không mở cửa, không có cảnh huyên náo nhưng các em vẫn nhận được sự quan tâm lớn của UBND Tp.Biên Hòa cùng các mạnh thường quân. 

Ở khu cách ly, những chiến sĩ áo trắng hàng ngày chăm sóc cho các em nay hóa thành chú Cuội, chị Hằng, ông Địa, chú Lân,... không kém phần dễ thương.

Quà tặng là những chiếc đèn lồng nhỏ nhắn, chiếc bánh Trung thu xinh xinh, phần bánh sữa do các bác sĩ tự tay mua... nhưng chứa chan tình yêu thương. 

Các em nhỏ sắp được đến trường để học tập, vui chơi. Và đây là cái Tết Trung thu thật đặc biệt của các em.

Không như Trung thu mọi năm, năm nay hầu hết trẻ em Việt Nam đều bị hạn chế tập trung do thực hiện lệnh giãn cách phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương. Trong đó, còn có nhiều em hiện đang điều trị Covid-19 hoặc đang thực hiện cách ly y tế tập trung.

Để tạo bất ngờ cho các em, đội ngũ các y bác sĩ đã tổ chức những trò chơi đảm bảo giãn cách trong khu cách ly và mang đến những phần quà Trung thu đầy ý nghĩa với phương châm "không ai bị bỏ lại phía sau".

Theo các y bác sĩ trong khu cách ly, đối với các em nhỏ, Tết Trung thu mới thực sự là những ngày Tết vui nhất, được chờ đón nhất. Do vậy, để các em trong khu cách ly không thiệt thòi, đội ngũ y bác sĩ đã đứng ra tổ chức đêm hội "Vui tết Trung thu”. Tuy không được tập trung và không có tiết mục rước đèn như trên phố, nhưng các em vẫn rất hào hứng với các hoạt động: Ca hát, câu đố, tặng đèn lồng. 

Niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt 67 em nhỏ đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại đây. Trong khoảng thời gian ngắn, các em được các y bác sĩ tổ chức chơi các trò chơi, đảm bảo giữ khoảng cách, cùng hát những bài hát thiếu nhi và nhận những phần quà Trung thu ý nghĩa.

Bác sĩ Đặng Quốc Đại xúc động chia sẻ: "Nhìn các em nhỏ được vui vẻ trong dịp Tết trung thu đặc biệt, tôi bỗng nhớ 2 đứa con ở quê. Tôi cùng đội ngũ 50 y bác sĩ từ Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng (Thanh Hoá) vào đây hỗ trợ tỉnh Đồng Nai chống dịch, hơn 2 tháng nay chúng tôi chưa về nhà thăm gia đình".

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trung thu năm nay nhiều trẻ em Đồng Nai ở trong khu cách ly không có cơ hội được rước đèn, phá cỗ hay xem múa lân. Dù vậy, với sự quan tâm từ chính quyền và các ban ngành đoàn thể, các em đã được đón mùa Trung thu ấm áp và ý nghĩa với những món quà động viên kịp thời, thiết thực. 

Phi Long - Anh Trọng