An ninh - Hình sự

Trưng cầu giám định đối tượng khiến con trai 5 tuổi nguy kịch

Tiếp nhận bé trai có 3 vết thương trên mặt trong tình trạng nguy kịch, các y bác sĩ quyết định đưa vào phòng mổ, phẫu thuật khẩn cấp cứu sống nạn nhân suốt gần 8 giờ

Bé trai được cứu sống sau gần 8 giờ phẫu thuật

Ngày 11/1, thông tin từ Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị này đang dẫn giải đối tượng P.V.B., SN 1986, trú tại thôn 10, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đi giám định tâm thần để điều tra làm rõ vụ việc gây thương tích cho bé trai 5 tuổi.

Đáng nói, nạn nhân trong vụ việc mà B. ra không ai khác chính là con ruột của mình của B., cháu  P.N.M.K..

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào chiều 10/1. Theo người dân tại hiện trường, vào khoảng 13h30 ngày 10/1, nhiều người nghe tiếng kêu cứu thất thanh của cháu K. nên chạy đến nhà B.. xem xét/ Tại đây, mọi người hốt hoảng khi phát hiện cháu K. nằm dưới nền nhà, trên mặt có nhiều vết thương. Ngay lập tức, người dân đưa cháu K. đến bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu.

Cháu K. được cứu sống sau gần 8 giờ phẫu thuật.

Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh nhanh chóng tiến hành hội chẩn để cấp cứu cho bệnh nhân.

Trao đổi với PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật, bác sĩ Lê Đăng Trung, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thông tin, bệnh nhân P.N.M.K nhập viện vào chiều 10/1, trong tình trạng mất nhiều máu, không bắt được mạch, không đo được huyết áp. Trên mặt bệnh nhân có 3 vết chém sâu và dài gây đứt hộp sọ, rách màng não, đứt xương hàm… Trước tình hình khẩn cấp, bệnh viện bật chế độ báo động đỏ toàn viện, đồng thời các bác sĩ của bệnh viện tập trung vào việc cấp cứu.  

“Thời điểm nhập viện, cháu K. được người dân đưa đến bệnh viện để cấp cứu, không có thân nhân, cũng không có người đóng viện phí. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe của bệnh nhân quá nguy kịch nên lãnh đạo bệnh viện họp khẩn và quyết định đưa bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu. Lúc này, các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đã được điều động đến để thực hiện ca mổ khẩn cấp cho cháu K.. Sau gần 8 giờ phẫu thuật, truyền máu, xử lý vết thương, khâu hơn 300 mũi khâu, ca mổ thành công, bệnh nhân K. đã được cứu sống”, bác sĩ Trung cho hay.

Nói về tình trạng sức khỏe hiện tại của cháu K., bác sĩ Võ Hoàng Giáp, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết: “Nhờ được cấp cứu kịp thời nên cháu K. đã qua cơn nguy kịch. Sức khỏe của bệnh nhân còn khá yếu nhưng dần hồi phục, có thể uống được vài thìa nước nhỏ và đang được các bác sĩ của khoa theo dõi chặt chẽ".

Vì đâu nên nỗi?

Sự việc xảy ra với cháu K. không chỉ khiến người thân, các bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh mà dư luận địa phương cũng vô cùng xót xa. Nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến hình ảnh những vết thương trên mặt của bé trai này. Không chỉ vậy, họ bức xúc trước hành vi tàn bạo của người cha gây ra vụ việc này.

“Đến hổ dữ cũng không ăn thịt con. Vậy mà, tôi không hiểu người cha này lại có thể ra tay tàn độc như vậy đối với con của mình”, 1 người dân phẫn nộ.

Trước sự việc xảy ra với cháu K., PV đã liên hệ với chính quyền địa phương để tìm hiểu về hoàn cảnh của gia đình nạn nhân. Thông tin từ UBND xã Ea Bar cho biết, cháu K. là con thứ hai của vợ chồng anh P.V.B. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình cháu K. không đến nỗi quá khó khăn. Cách đây khoảng 4 tháng, mẹ đi làm ăn xa nên cháu K. ở cùng với ông nội và bố. Thời gian gần đây, anh B. có biểu hiện trầm cảm, ít nói.

Các y bác sĩ đang điều trị, theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của cháu K.

Đến khoảng 13h30 ngày 10/1, anh B. bất ngờ dùng dao tấn công vào vùng mặt cháu K.. Ngay sau khi phát hiện sự việc, mọi người lập tức đưa cháu K. đến bệnh viện cấp cứu.

“Do sự việc vượt quá thẩm quyền nên sau khi nhận được tin báo, Công an xã Ea Bar đã đến bảo vệ hiện trường và báo cho cơ quan công an cấp trên đến điều tra, làm rõ”, lãnh đạo UBND xã Ea Bar nói.

Có mặt tại bệnh viện, ông Phạm Văn C. (bác ruột cháu K.) chưa hết bàng hoàng khi nói về sự việc xảy ra với cháu bé. Theo ông C., thường ngày anh B. rất thương con. Tuy nhiên, gần đây anh B. có biểu hiện không bình thường. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, mọi người trong nhà đều đi vắng nên không kịp thời ngăn chặn. Do đó, sau khi phát hiện hàng xóm đã đưa cháu K. đi cấp cứu.

“Mẹ cháu K. đi làm ở Hải Dương khoảng 4 tháng nay. Bình thường, cháu K. ở nhà với bố và ông nội. Chiều qua, mọi người không có nhà và xảy ra vụ việc đau lòng trên”, ông C. chia sẻ.

Khánh Ngọc