Cộng đồng mạng

Trưa cười: Bực mình vì điều ước tất niên của bạn trai

Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi trưa với mẩu truyện cười: Bực mình vì điều ước tất niên của bạn trai.

Sắp Tết, thấy cô bạn thân của mình ngồi ủ rũ, Tũn hỏi:

- Tết nhất đến rồi mà sao trông cậu buồn thế?

Cô bạn buồn bã đáp:

- Tớ đang buồn về lão người yêu vô tâm của tớ đây. Cậu cũng biết hai đứa tớ quen nhau cũng lâu rồi mà lão ta vẫn chưa chịu dẫn tớ về ra mắt gia đình.

Tũn gật gù:

- Như thế cũng tệ thật, thế sao cậu không thử gợi ý xem?

- Tớ thử rồi đấy chứ! Hôm qua, tớ hỏi dò: 'Tết năm nay anh hy vọng bất ngờ gì sẽ hiện diện trong bữa cơm tất niên?'. Cậu biết lão ta trả lời sao không?

- Trả lời sao?

- Giò lụa.

- !!!

Phong Linh (st)