Văn hoá

Triển lãm ảnh tái hiện Hà Nội giữa những khó khăn giai đoạn 1967-1975

130 bức ảnh được nhiếp ảnh gia người Đức ghi lại đã cho thấy những giây phút đời thường ở Hà Nội. Đó là những hình ảnh chân thực và đầy cảm xúc.

Triển lãm ảnh đặc biệt về Hà Nội giai đoạn 1967 – 1975 của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Đức, Thomas Billhardt được diễn ra từ ngày 3/10 đến 15/10 tại số 14 Phan Huy Ích và số 2 Hàng Bún (Ba đình, Hà Nội).

130 bức ảnh đen trắng và màu này được Thomas chụp trong 6 chuyến đi tới Việt Nam.

Những bức ảnh mang tới cho người xem một Hà Nội dung dị. 

Hà Nội qua ống kính của Thomas là niềm vui đón trẻ chào đời trong thời chiến, là những hầm trú bom chằng chịt trên hè phố, là những phố xá vắng bóng người...

Là những gương mặt trẻ thơ trong sáng, là những niềm vui và nỗi buồn của người dân Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Văn Tuân (áo đen) cho biết, toàn bộ bức ảnh được trưng bày tại triển lãm đều được chuyển từ Đức về Việt Nam.

“Kể từ hôm khai mạc ngày 3/10, lượng khách đến triển lãm khá nhiều. Một ngày đón  hơn 100 khách, đặc biệt ngày cuối tuần có thể lên đến vài trăm người. Triển lãm về Hà Nội nên được nhiều người quan tâm. Người xem cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra Hà Nội có nhiều đổi thay so với ngày xưa”, anh Tuân cho biết.

Chia sẻ cảm nhận khi có mặt tại triển lãm, bạn Tuấn Anh (SN 1999, Hà Nội) cho biết: “Sau khi đến đây xem, mình cảm nhận được một Hà Nội rất khác so với bây giờ. Một hình ảnh yên bình giữa những khó khăn. Đây thực sự là những hình ảnh rất quý và ấn tượng giúp mình hiểu rõ hơn về lịch sử, về Hà Nội”.

Những hình ảnh chân thực miêu tả cuộc sống của Hà Nội xưa.

Xe đạp, mũ cối và huân huy chương trên ngực áo là hình ảnh rất dễ bắt gặp trên đường phố Hà Nội những năm 1970.

Hình ảnh khiến nhiều người hoài niệm.

Chia sẻ tại triển lãm, chị Bình (TP.Hồ Chí Minh) cho biết: “Những bức ảnh mà tác giả chụp trong mỗi khoảnh khắc đều gợi cho tôi những ký ức của thời thơ bé. Đó là hình ảnh các em đi học nắm áo nhau hay tàu điện… Từ những tài liệu quý chứa đựng giá trị của lịch sử, bản thân mỗi người đều có thể đối chiếu với hiện tại và hướng tới xây dựng tương lai tốt đẹp hơn”.

Trở lại Việt Nam năm 1999, ông Thomas Billhardt tìm được nhân vật của mình trong bức ảnh. Đây là bé Đoan Trang, được ông chụp năm 1975.

Các bạn trẻ chăm chú ngắm nhìn những bức ảnh thể hiện một Hà Nội rất khác.