An ninh - Hình sự

Tri hô trộm chó, chủ nhà bị cẩu tặc lao vào đánh trọng thương

Sáng 25/6, Công an xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã bắt giữ 1 đối tượng trộm chó, đánh người trọng thương.

Nguồn tin trên báo Người Lao Động, thông tin này được ông Nguyễn Đình Huy, Trưởng Công an xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận vào sáng 25/6.

Khoảng hơn 1h30 sáng cùng ngày, ông Nguyễn T.H (SN 1969, trú tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện 2 đối tượng đang có hành vi trộm chó nhà mình. Thấy vậy, 2 tên cẩu tặc đã lao vào đánh ông H. bị thương ở vùng đầu.

Nghe tiếng ông H. tri hô, người thân và dân làng đã bắt được 1 đối tượng cùng 1 con chó, 1 bộ xung kích điện, súng tự chế và dao. Đối tượng còn lại đã nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy.

Đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Thế Hiệp (SN 1984, trú tại thôn Thuận Thăng, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và thừa nhận hành vi trộm cắp, đánh người của mình.

Trộm chó đánh chủ nhà bị thương ở đầu.

Đáng nói, tình trạng cẩu tặc tấn công người khi bị phát hiện ngày càng phổ biến. Gần đây nhất, báo Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 5h ngày 25/1/2019, ông T.V.Đ sống tại hẻm 51, đường số 24, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM mở cửa nhà dẫn chó đi tập thể dục. Khi cửa mở, hai chú chó nhanh chân chạy ra trước.

Nghe tiếng xe máy rú ga bất thường, ông nhoài người ra xem thì thấy hai thanh niên chạy xe máy vào trong hẻm, người ngồi sau nhanh tay lấy súng điện bắn chú chó nằm gục. Ông Đ. la lên "trộm chó" và lao ra bảo vệ con chó của mình. Tuy nhiên, đối tượng ngồi sau xe chĩa súng điện thẳng vào người dọa bắn người đàn ông này.

Ngoài ra, đăng tải trên Dân Trí, rạng sáng ngày 26/6/2017, gia đình ông L.M.H (ngụ ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM) đang ngủ thì nghe thấy tiếng động đã chạy ra xem, phát hiện 4 tên trộm chó đang dùng chĩa điện đâm con chó nhà mình.

Ông H. tri hô nhưng tên trộm không hề sợ hãi mà dùng chĩa điện đâm ông H.. Người đàn ông này sợ hãi phải bỏ chạy vào nhà tìm vật chống cự. Đáng nói, những tên trộm chó còn gan lì dùng chĩa điện hăm dọa và cố lôi con chó đã bị đâm chết ra ngoài, sau đó mới leo lên xe đồng bọn đang chờ sẵn chạy đi.

Mộc Miên (Tổng hợp)