Dân sinh

Tránh nắng nóng, người dân bước vào thu hoạch lúa ban đêm

Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng tại Thủ đô, người dân tại huyện Quốc Oai thu hoạch lúa vào ban đêm.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật ngày 31/5, cánh đồng lúa tại xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã ngả vàng, báo hiệu một mùa thu hoạch bắt đầu.

Hình ảnh cánh đồng lúa vàng ươm chuẩn bị được nông dân thu hoạch. Theo người dân nơi đây, vụ mùa năm nay tốt, cho sản lượng lúa cao.

Trước khi thu hoạch, người dân nơi đây bắt đầu gỡ bỏ lớp nilon rào chắn xung quanh. Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng tại Thủ đô, người dân tại huyện Quốc Oai thu hoạch lúa vào ban đêm.

Hiện nay, Hà Nội đang bước vào thời điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ, có nơi đạt gần 50 độ. 

Tuy nhiên, người dân vẫn miệt mài để thu hoạch lúa cho đúng tiến độ của vụ mùa.

Nhiều bộ phận người dân lại lựa chọn việc thu hoạch lúa vào buổi chiều, tối để tránh nắng.

Chia sẻ với phóng viên, cô Mai cho hay, ban ngày đi làm phụ xây, tranh thủ buổi chiều về ra đồng gặt lúa, vừa có thể tránh nắng mà vẫn duy trì công việc thường nhật.

“Tranh thủ đi phụ xây về ra gặt đến lúc trời tối mịt không thấy gì nữa thì mới về”, cô Mai nói.

Hiện nay, người dân cũng lựa chọn việc thuê máy cắt để giảm tải vất vả trong việc thu hoạch lúa, rất hiếm bắt gặp cảnh người dân gặt lúa bằng tay.

Theo chia sẻ của một người lái máy cắt lúa cho biết, do thời tiết nắng nóng gay gắt nên việc thu hoạch lúa cũng dần chuyển sang buổi tối.

Hiện nay, giá thuê máy cắt dao động từ 150.000 đến 200.000 đồng/sào. “Nếu chạy máy liên tục, 1 ngày có thể cắt hết 15 mẫu ruộng”, người lái máy cho biết.

Niềm vui của nông dân sau một vụ mùa.

19h30, chiếc máy tuốt lúa vẫn hoạt động hết công suất.

Mỗi người đều trang bị một đèn pin để lấy ánh sáng trong màn đêm.

Sau khi tuốt lúa xong, phần rơm sẽ được người dân thu lại dùng làm chất đốt hoặc đốt thành tro dùng làm phân bón.

Theo người dân, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng năm nay là một vụ mùa thành công.