An ninh - Hình sự

Trắng trợn dàn cảnh cướp 200 triệu đồng trong chung cư cao cấp Sài Gòn

Hẹn chị D. - nhân viên môi giới bất động sản đến một căn hộ tại chung cư cao cấp ở phường An Phú, Tuấn cùng một gã đàn ông bất ngờ đóng sập cửa, kề dao vào cổ uy hiếp chị, bắt phải đưa mật khẩu, số tài khoản để giao dịch...

Thông tin trên Vietnamnet, Công an Q.2 vừa bắt giữ 2 anh em Hồ Sỹ Nam Trung (34 tuổi) - Hồ Sỹ Nguyễn Trung (22 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Thạnh) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản. Theo đó, nạn nhân là chị Đ.T.K.D (36 tuổi, ngụ Q.2), làm nghề môi giới bất động sản tại 1 quận trung tâm Sài Gòn.

Chiều 12/8, chị D. đến công an địa phương trình báo về việc bị 2 đối tượng khống chế tại 1 căn hộ chung cư cao cấp ở phường An Phú, Q.2 cướp đi 200 triệu đồng.

Theo lời khai của chị D., chị quen một người tên Tuấn. Gần đây, người này liên lạc và yêu cầu gặp chị D. để mua một căn hộ chung cư và chị đồng ý.

2 anh em Nam Trung - Nguyễn Trung.

Tuấn ở một căn hộ tại chung cư cao cấp ở phường An Phú. Trưa 12/8, chị D. đến đây thì gặp Tuấn và một thanh niên khác. Sau khi mở cửa, 2 người này bất ngờ đóng cửa, rút dao kề cổ uy hiếp và trói chân tay chị D. lại.

Chị D. cho biết, 2 đối tượng tra hỏi mật khẩu, số tài khoản ngân hàng rồi thực hiện giao dịch chuyển khoản trên điện thoại từ tài khoản chị D. sang tài khoản khác. Tổng số tiền chị D. bị chiếm đoạt là 200 triệu đồng. Xong việc, 2 đối tượng tẩu thoát. Chị D. sau khi thoát được ra ngoài đã đến đồn công an trình báo.

Dân Việt đưa tin, công an tiến hành trích xuất hình ảnh camera an ninh tại chung cư và nhanh chóng nhận diện được hai kẻ gây án là anh em Nam Trung - Nguyễn Trung. Chiều tối cùng ngày, các trinh sát ập tới, bắt giữ 2 anh em này khi xuất hiện tại một địa điểm ở Q.2.

Tại cơ quan công an, Nam Trung - Nguyễn Trung thừa nhận hành vi và cho biết, do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp. Cả hai thuê căn hộ tại chung cư cao cấp ở phường An Phú. Nam Trung lấy tên giả là Tuấn để dụ dỗ chị D. đến rồi ra tay.

Mộc Miên (Tổng hợp)