Sự kiện

“Trắng tay” vì kẻ phá hoại vụ dưa hấu Tết của người dân ở Vĩnh Long

Ông Huỳnh Văn Dũng và ông Huỳnh Văn Điệp (cùng ngụ xã Bình Phước- Mang Thít) mới đây cũng lên tiếng kêu cứu về việc hơn 13 công dưa hấu sắp đến ngày thu hoạch của họ bị ngập úng do nước tràn đồng làm vỡ bờ. Sự việc khiến 2 hộ lâm vào cảnh trắng tay vì bao công sức, vốn liếng xem như đổ sông đổ biển.

Theo VOV, công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long hiện đang truy tìm người mở nắp cống ở ấp Phước Thới C, xã Bình Phước, huyện Mang Thít để nước tràn vào gây ấp úng làm dưa hấu của người dân nơi đây chuẩn bị thu hoạch bị chết.

Vườn dưa hấu của bà con nông dân địa phương có diện tích khoảng hơn 13.000 m2 trồng được khoảng 50 ngày tuổi và chuẩn bị thu hoạch với vốn đầu tư khoảng 80 triệu đồng. Nếu đến ngày thu hoạch sẽ bán được khoảng 150 triệu đồng. Đây là khoản thu nhập lớn của bà con nông dân địa phương.

Vườn dưa bị hỏng. Ảnh VOV

Tuy nhiên cách đây khoảng 10 ngày kẻ lạ mặt đã vào đây mở nắp cống cho nước tràn vào làm ngập toàn bộ vườn dưa của bà con. Sau khoảng 1 tuần bị ngập, hiện nay toàn bộ vườn dưa chuẩn bị thu hoạch đã bị hư hỏng hoàn toàn và không thể khắc phục được.

Anh Huỳnh Văn Dũng, một hộ dân bị thiệt hại than thở: “Dân làm ruộng như tụi tôi hy vọng đến ngày thu hoạch, bây giờ mất trắng, gia đình cũng khó khăn, vốn làm ăn toàn đi vay, bây giờ trắng tay làm lại cũng không có vốn làm”.

Theo báo Vĩnh Long, ngoài ông Huỳnh Văn Dũng, ông Huỳnh Văn Điệp (cùng ngụ xã Bình Phước- Mang Thít) mới đây cũng lên tiếng kêu cứu về việc hơn 13 công dưa hấu sắp đến ngày thu hoạch của họ bị ngập úng do nước tràn đồng làm vỡ bờ, gây thiệt hại gần như toàn bộ diện tích canh tác. Sự việc khiến 2 hộ lâm vào cảnh trắng tay vì bao công sức, vốn liếng xem như đổ sông đổ biển.

Thời gian gần đây tình trạng phá hoại tài sản của người khác đã từng xảy ra ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Tại đây kẻ lạ mặt vào chặt phá vườn bưởi năm roi đang cho trái gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân địa phương.

Đào Vũ (Tổng hợp)