Ngôi sao

Trang phục Bánh Mì của H’Hen Niê “gây bão” tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018, NTK nói gì?

"Cha đẻ" của bộ trang phục Bánh Mì đã bày tỏ cảm xúc sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Hoa hậu H'Hen Niê trên sân khấu của Hoa hậu Hoàn vũ 2018.

Xem video:

Tối 10/12, phần thi trang phục dân tộc trong khuôn khổ Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2018 đã diễn ra tại Thái Lan. Hơn 90 thí sinh đến từ khắp các quốc gia trên thế giới đã mang những mẫu thiết kế độc đáo và ấn tượng đại diện cho dân tộc mình đến dự thi.

Đại diện của Việt Nam H’Hen Niê đã trình diễn trang phục Bánh Mì trên sân khấu, bất chấp nhiều tranh cãi từng nổ ra trước thềm cuộc thi. Diện trên mình bộ trang phục mô phỏng một thúng bánh mì, H'Hen Niê nở nụ cười rạng rỡ và bước đi rất tự tin. Cô còn thực hiện động tác ăn bánh mì đầy hóm hỉnh khiến màn trình diễn thêm sinh động. Chưa hết, H'Hen Niê còn gây chú ý khi liên tục giơ cao chiếc bánh mì và mời chào ban giám khảo cũng như các khán giả Thái Lan.

Đáng nói, ngay sau phần thi này, Bánh Mì còn “đại náo” The Vogue Thái Lan khi trang chính thức của tạp chí này liên tục đăng tải hình ảnh người đẹp H’hen Niê với bộ trang phục độc lạ này. Chỉ ít phút sau, Bánh Mì của đại diện Việt Nam đã nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ khán giả quốc tế. Nhiều người ngợi khen sự sáng tạo của bộ trang phục và cả phong thái trình diễn tự tin của H'Hen Niê.

Thậm chí trước đó, vào ngày 9/12, bộ trang phục Bánh Mì của Việt Nam đã được một trang Fanpage của Miss Universe 2018 chọn là một trong 4 trang phục hấp dẫn nhất. Đưa hình ảnh Hoa hậu H'Hen Niê của Việt Nam trong bộ váy bánh mì, fanpage này giới thiệu: "Trang phục dân tộc Bánh Mì của Việt Nam hay bánh mì Việt Nam là món ăn nhanh nổi tiếng nhất đối với người dân địa phương. Khách du lịch tại Việt Nam cũng rất quen thuộc với món ăn độc đáo này. Bánh mì rất ngon miệng và giá của nó rẻ đến nỗi tất cả mọi người từ nghèo đến giàu đều có thể mua được".

Đại diện Việt Nam tự tin trình diễn trang phục Bánh Mì trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ 2018.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, NTK Phạm Phước Điền – “cha đẻ” của bộ trang phục Bánh Mì đã bày tỏ nhiều cảm xúc sau khi theo dõi phần trình diễn của Hoa hậu H’Hen Niê. Anh nói: “Thật sự, ngay lúc này đây, trong tôi vẫn đủ mọi cung bậc cảm xúc, vừa hồi hộp, lo lắng, vừa tự hào, hãnh diện. Hồi hộp, bởi đây là lần đầu tiên trang phục của mình thiết kế được trình diễn tại một đấu trường nhan sắc quốc tế lớn như Miss Universe. Lo lắng, vì không biết H’Hen có ứng biến tốt với trang phục hay không? Có diễn tốt hay không? Và tự hào, hãnh diện vì cuối cùng H’Hen cũng đã làm rất tốt, không chỉ khiến người hâm mộ nước nhà hài lòng, mà fan quốc tế, các chuyên trang sắc đẹp cũng dành cho cô ấy “cơn mưa” lời khen”.

NTK Phạm Phước Điền bên cạnh Hoa hậu H'Hen Niê.

Cách đây hai tuần, khi ê-kíp của đại diện Việt Nam công bố bộ trang phục Bánh Mì sẽ chính thức được Hoa hậu H'Hen Niê đem dự thi Miss Universe 2018, lập tức trên mạng xã hội đã xuất hiện những phản ứng trái chiều. Cạnh sự đồng tình, ủng hộ, thì nhiều ý kiến cho rằng, thành phẩm trang phục thiếu sự tinh tế, sang trọng, mặc dù đã được hội đồng chuyên môn chỉnh sửa khoảng 80% so với bản vẽ trước đó. Hơn nữa, việc lấy cảm hứng từ bánh mì không thể đại diện cho “quốc hồn quốc túy” của Việt Nam. Chưa kể, ý tưởng trang phục về ẩm thực còn khó cạnh tranh, bởi nó không hề mới mẻ và từng được thực hiện ở một cuộc thi Hoa hậu Thái Lan.

Tuy nhiên, hiện tại với hiệu ứng truyền thông và sự thu hút mà bộ trang phục Bánh Mì mang lại, biết đâu đây lại là một trong những yếu tố giúp cho Hoa hậu H’Hen Niê “làm nên chuyện” tại cuộc thi này.