Đời sống

Trái tim tuổi trẻ và hành trình “Nắng ấm rẻo cao”

Trong 2 ngày 7-8/5, CLB Thư viện Trẻ Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức chương trình thiện nguyện tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Khi đàn tu hú kêu thủng thẳng trong những lùm cây nhãn, từng chùm hoa phượng vĩ bắt đầu nở rộ báo hiệu hè về cũng là lúc chuyến xe yêu thương mang tên “Nắng ấm rẻo cao” của CLB Thư viện Trẻ Trường Đại học Luật Hà Nội chính thức khởi hành, mở đầu cho một mùa hè rực rỡ hơn bao giờ hết.

Những nụ cười tươi rói trên môi của các em nhỏ vùng cao

Cuộc sống sẽ đẹp hơn khi chúng ta biết sẻ chia và gửi tặng yêu thương. Bởi vậy, với mong muốn lan toả văn hóa đọc, tuyên truyền pháp luật và giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại vùng cao, CLB Thư viện Trẻ đã chung tay góp sức cùng với các nhà hảo tâm gửi tặng tới các em nhỏ ở hai điểm trường Tiểu học Co Sung và trường Tiểu học Mộc Lỵ những phần quà thiết thực như: Sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, bánh kẹo, những chiếc kệ sách xinh xắn...

Ngoài ra, CLB còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa để giao lưu với các em nhỏ với mục đích chính là nâng cao nhận thức của các em về vấn nạn tảo hôn - hủ tục vẫn đang ăn sâu trong tiềm thức của bà con nơi đây. Điều này sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về hôn nhân và pháp luật để tự bảo vệ bản thân. Từ đó, giúp các em gieo mầm ước mơ, xây dựng khát vọng về ngày mai tươi sáng.

CLB còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa để giao lưu với các em nhỏ

Với mỗi thành viên CLB Thư viện Trẻ thì hạnh phúc chính là sự cho đi. Hạnh phúc là có thể san sẻ một phần hạnh phúc của mình đến những số phận thiếu may mắn. Hạnh phúc cũng là thắp sáng những ước mơ, hoài bão để các em có thể phấn đấu trưởng thành, mai này góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Chuyến xe “Nắng ấm rẻo cao”, cùng với những thanh niên đầy nhiệt huyết, mang trong mình tình yêu với khát vọng cho đi nắng ấm để ươm mầm cho những “chồi non” tương lai. Họ muốn giúp các em có thêm nhiều kiến thức pháp luật, họ mong muốn các em hiểu thêm những điều mới mẻ, bổ ích về thế giới bên ngoài. Họ cũng muốn tiếp thêm động lực, tinh thần để nụ cười luôn rạng rỡ trên môi các em…

Những món quà ý nghĩa được gửi tặng các em nhỏ.

Vào hạ, cái nắng chói chang và rực rỡ ấy như luôn thôi thúc con người ta đến với những điều mới mẻ, những nơi xa nhiều người ngại đặt chân tới, giờ đây lại trở thành những kí ức khó phai trong những người trẻ của Câu lạc bộ. “Nắng ấm rẻo cao”. Không chỉ là hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa trao gửi yêu thương đến nơi vùng cao mà còn là hành trình để lại trong ta những bài học sâu sắc về sự sẻ chia, đùm bọc, tình yêu thương giữa con người với con người qua đó góp phần giúp các bạn trẻ ý thức trách nhiệm của mình với gia đình với cộng đồng.

Phương Anh