Đời sống

Trả tiền thuê nhà suốt 8 năm chồng mới biết chủ nhà là vợ mình

Người đàn ông vô cùng tức giận khi phát hiện ra suốt 8 năm qua anh phải trả tiền thuê nhà cho chính vợ mình.

Cách đây không lâu, một đoạn video được quay tại Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc bàn tán xôn xao.

Trong video, người đàn ông với khuôn mặt đỏ bừng tiến tới hỏi vợ: “Tiền thuê nhà vẫn là 8.000 tệ (khoảng 29 triệu đồng) một tháng sao?”.

Nghe chồng hỏi, người vợ đang nằm trên giường bấm điện thoại vẫn bình tĩnh trả lời: "Đúng. Sao tự dưng anh hỏi thế?".

"Hôm nay cảnh sát đến kiểm tra giấy phép cư trú, tôi đã thấy căn nhà thuộc quyền sở hữu của cô. Tại sao cô lại lừa dối tôi? Suốt 8 năm nay, thu nhập của tôi thấp nhưng tháng nào cô cũng bắt tôi góp 4000 tệ để trả cho chủ nhà.

Hóa ra tiền đó vào túi cô. Tôi đi làm mỗi ngày, về nhà lại làm việc nhà, chăm sóc con cái. Vậy mà cô lại lấy tiền thuê nhà của tôi?”, người đàn ông nói với giọng bức xúc.

Anh này chia sẻ, 8 năm trước, anh kết hôn sau đó tách ra ở riêng, không ở cùng bố mẹ. Vì điều kiện kinh tế, 2 vợ chồng lựa chọn phương án thuê nhà.

Đúng vào giai đoạn tìm nhà thuê thì người chồng bận việc nên chuyện tìm nhà và làm hợp đồng đều do vợ lo liệu. Anh chỉ được biết giá thuê nhà hàng tháng là 8000 NDT. Khoản tiền này tính ra cũng khá lớn nhưng vì vợ tuyên bố sẽ gánh một nửa nên anh nhanh chóng đồng ý, thậm chí còn vui mừng vì có người vợ tâm lý, biết chia sẻ nỗi lo kinh tế cùng chồng.

Vậy là hàng tháng đúng hẹn anh chuyển cho vợ 4000 NDT. Cứ thế 8 năm qua đi, vì công việc bận rộn cộng với việc vợ nói chủ nhà ở nước ngoài nên anh cũng không quá bận tâm đến khoản tiền thuê nhà.

Mãi cho đến vài ngày trước, khi cảnh sát tới nhà để kiểm tra và trao đổi lại một số thủ tục liên quan đến vấn đề cư trú, anh mới vô tình phát hiện vợ đứng tên chính chủ căn nhà này.

Sau khi biết toàn bộ sự việc, người chồng cảm thấy vô cùng ấm ức: “Cô lừa tôi, uổng công tôi yêu thương cô như vậy. Mau trả tôi 380.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ 4 đồng) đây”.

Trước sự việc này, cư dân mạng chia thành 2 luồng ý kiến. Nhiều người cho rằng, người đàn ông nên cảm thấy may mắn vì có người vợ khá giả nhưng tâm lý: “Căn nhà là tài sản trước hôn nhân của cô vợ, cô ấy muốn sử dụng như nào là quyền của cô ấy. Chính ra 4000 NDT là còn rẻ rồi đó, cô ấy cũng chịu một nửa còn gì”, “Mỗi tháng anh đưa 4000 tệ thì trong 8 năm vợ anh thu được 380.000 tệ nhưng cũng để lo cho gia đình thôi”,…

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, đã là vợ chồng thì không nên lừa dối nhau bất cứ thứ gì: “Tôi nghĩ cô vợ làm thế cũng không được, đã là vợ chồng sao lại lừa dối nhau như thế?”,

Hiện câu chuyện vẫn đang được chia sẻ rộng rãi và khiến dân mạng tranh cãi không ngớt.

Minh Hoa (t/h)