Dân sinh

Tp.HCM: Người dân kêu cứu sau vụ cháy kho hóa chất

Người dân xung quanh khu vực kho hóa chất bị cháy cách đây 10 ngày đang khổ sở vì có nhà nhưng không thể về vì hệ lụy sau vụ cháy.

Theo phản ánh, đã 10 ngày kể từ khi kho hóa chất trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp.HCM bị cháy, nhiều hộ dân có nhà nhưng không thể về vì khí độc còn tồn đọng trong không khí, phải đi ở nhờ người quen, thậm chí phải thuê nhà nghỉ để nương náu.

Ngày 20/7, PV Người Đưa Tin có mặt tại khu vực trên để ghi nhận. Xung quanh kho hóa chất là cảnh hoang tàn, cây cối héo úa, chết khô, nhiều nhà bị cháy hoặc bị hóa chất ăn mòn. Đa số nhà cửa đều trong tình trạng "cửa đóng then cài", người dân di chuyển tạm đến nơi ở khác.

Một trong những khu vực chịu ảnh hưởng từ vụ cháy kho hóa chất.

PV chỉ đứng ở xa cũng có thể nghe mùi hôi của khí độc nồng nặc, khó thở, Những căn nhà khang trang, sạch đẹp nay đều bị rỉ sét và ố vàng, phải sửa chữa. Từ khu vốn đông dân cư nhưng đến nay chỉ có vài hộ dân đang canh nhà, dọn dẹp sửa chữa những vẫn chưa biết khi nào sẽ được về. 

Là hộ dân kinh doanh về may mặc, nhưng cho đến nay chị Tuyết đã phải đóng cửa toàn bộ. Mặc dù ở tạm nơi khác, nhưng mỗi ngày đều phải đến đây để canh nhà, trông coi đồ đặc, chờ đợi từng ngày để dọn về và hoạt động trở lại.

“Nhà có cháu nhỏ nhưng giờ phải dọn đi ở nhờ người họ hàng, người quen, mỗi lần đưa cháu đi học rồi sinh hoạt hàng ngày rất khó khăn bất tiện. Mình đợi chờ mỗi ngày nhưng cũng không biết ai có thể giải quyết”, chị Tuyết nói.

Gần nhà chị Tuyết, anh N.T.D đã phải bỏ tiền túi của mình ra để thuê nhà nghỉ cho gia đình ở trong khoảng thời gian xảy ra vụ cháy tới nay cho biết: “Hiện nay vẫn chưa thể thể về đây sinh sống vì đang đợi thông tin kiểm tra của cơ quan chức năng, không khí phải nằm trong mức an toàn thì mới về được. Cho đến bây giờ nguồn điện mới có được ít tiếng trước, ngoài ra vẫn chưa có gì để có thể sinh sống cả”.

Nhà cửa đa số trong tình trạng "cửa đóng then cài", người dân phải đi ở nhà nơi người quen, họ hàng.

Là người bán quán ăn nơi xảy ra vụ cháy, chị Hạnh cho hay: “Thời gian đầu, tôi cảm thấy khó thở, ho, nhức đầu khi hít khói từ vụ cháy, nuốt nước bọt cảm thấy đắng. Có nhiều người còn có triệu chứng khan tiếng, tắt tiếng vì hít khói từ vụ cháy kho hóa chất”.

Người dân khu vực xảy ra vụ cháy trên mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng có biện pháp xử lý dứt điểm, kiểm tra không khí và thông báo cho người dân để có thể trở về nhà sinh sống.

Bên cạnh đó, đa số người dân cũng mong muốn cơ quan chức năng nhanh làm việc cùng công ty có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dân một cách thỏa đáng nhất, tránh để tình trạng người dân đợi chờ nhưng không biết chờ ai và đến bao giờ.

Trao đổi với PV, ông Võ Thành Công - Chủ tịch UBND xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh cho biết, hiện xã đã nắm được thông tin và vẫn đang làm việc với cơ quan chức năng huyện và Tp.HCM cùng chủ kho hóa chất. UBND xã sẽ có thông báo cho PV và người dân khi xử lý xong. 

Hình ảnh PV ghi nhận tại khu vực trên:

Cây cối nơi quanh khu vực nhà kho đều trong tình trạng héo úa, chết khô.

Toàn cảnh nhà kho hóa chất 10 ngày sau vụ cháy.

Nhà cửa, trang thiết bị đều bị rỉ sét, ố vàng.

Căn nhà nơi người dân sinh sống trở nên ô nhiễm, ngập úng.

Hóa chất tan trong nước sau cơn mưa.

Mọi khu vực đều bị rỉ sét, hóa chất hòa tan vào nước mưa nổi bọt, váng trắng.

Một góc nhà gần như bị cháy, rỉ sét hoàn toàn.

Hồ Duy