Dân sinh

Tp.HCM: Gia đình 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga

Một gia đình 3 người tử vong sau khi đưa đến Bệnh viện Thủ Đức cấp cứu.

Sáng ngày 19/5, PV Người Đưa Tin có mặt tại khu nhà trọ nơi gia đình sinh sống để ghi nhận sự việc.Trước đó ngày 18/5, người dân sống tại khu nhà trọ tổ 16, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM phát hiện 4 người trong một gia đình nằm bất tỉnh trong phòng trọ.

Nạn nhân gồm: ông L.V.K. ( 45 tuổi), N. T. L. (44 tuổi vợ ông K.), con gái L.T.L. (23 tuổi), L.Q.H. (16 tuổi, con trai). Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường cùng người dân đưa gia đình đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Thủ Đức, nhưng sau đó 3 người đã tử vong. Riêng con gái L.T.L được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy hồi sức cấp cứu.

Do tính chất sự việc có nhiều diễn biến phức tạp, công an nghi vấn nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết 3 người trong gia đình là do ngộ độc khí ga.

Căn phòng nơi xảy ra vụ việc được niêm phong tiếp tục điều tra.

Trò chuyện với PV, Anh Trường - chủ nhà trọ kể: “Sáng sớm, em Thành là người yêu của em L. không thấy gia đình dậy đi làm nên qua gõ cửa mà không thấy ai trả lời. Thành hô hoán mọi người đập cửa. Khi vào trong phòng, chúng tôi phát hiện 4 người nằm trong phòng bất tỉnh nên báo cho chính quyền đia phương đưa đi cấp cứu gấp”.

Được biết, gia đình ông K. khó khăn, từ tỉnh Bình Thuận vào thuê trọ làm nghề bán cá tại chợ Tân Định, quận 1. Theo nguyện vọng của người thân ở quê nhà muốn đưa gia đình về quê mai táng.

Anh Trường cho biết thêm: “Sau sự việc đau lòng xảy ra với gia đình ông K., tôi đã phối hợp với anh Chung - Tổ trường tổ dân phố 16 lập một nhóm đứng ra kêu gọi mọi người gom tiền giúp đỡ đưa 3 người về quê mai táng. Sau khi kêu gọi chúng tôi gom được số tiền có được 31 triệu 800 ngàn đồng.

Số tiền quyên góp trên chủ yếu của người dân xung quang khu phố 16 cùng những người bạn của anh Chung. Ngoài ra mặt trận tổ quốc các đơn vị khác có quyên góp một ít.

Trao đổi nhanh qua điện thoại với PV, anh Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1989 bạn trai cũng là người hiện tại đang chăm sóc chị L. tại Khoa Nhiệt đới - Bệnh viên Chợ Rẫy cho biết : “Trước cái chết đột ngột xảy ra với gia đình bạn gái tôi, 3 người đã được Công ty mai táng Giang Kim Cúc đưa về quê nhà Bình Thuận. Còn em L. vẫn đang tích cực điều trị, đến nay chưa có tiến triển mới”.

3 nạn nhân được hội mai táng làm từ thiện đưa thi thể về quê nhà tỉnh Bình Thuận vào lúc 10h tối ngày 18/5, sau khi công an đã dùng biện pháp nghiệp vụ khám nghiệm tử thi.

Trần Hằng