Sự kiện

TP.HCM chiều 30 tết: Hoa kiểng đại hạ giá, người đi xem, đi xin nhiều hơn mua

Đến tận gần chiều tối 30 tết, nhiều người bán hoa kiểng cố nán lại TP.HCM, để bán được chậu kiểng nào hay chậu kiểng nấy. Đại hạ giá, giá nào cũng bán nhưng không có người mua, khiến người bán kêu trời.

Ông Tư bán hoa cúc ở đường Nguyễn Hữu Thọ (Q7) than trời: “Tôi mang từ Bến Tre lên 200 chậu cúc, bán từ 23 tết đến hôm nay mà chỉ được khoảng 50 chậu. Ngày hôm qua, tôi không bán được chậu nào, hy vọng hôm nay bán được nhưng vẫn ế lắm. Hiện tại, giá nào tôi cũng bán, quyết để khách đi vào là phải mua, cho mau hết để về quê đón tết”.  Ông Tư đại hạ giá chỉ 100 ngàn đồng/chậu cúc. Trong khi những ngày trước giá vẫn còn 300 ngàn/chậu.

Tại công viên 23/9 (quận 1), tuy Ban quản lý công viên thu hồi mặt bằng lúc 12 giờ trưa, dọn dẹp công viên sạch sẽ để chuẩn bị đón giao thừa, nhưng vẫn còn nhiều người bán dời hoa ra vỉa hè đường Lê Lai, cố bán nhiều chậu kiểng còn tồn. Giá các loại hoa kiểng được hạ xuống giá thấp nhất, lỗ cả vốn: Mồng gà, vạn thọ còn 50 ngàn/chậu; đào 300 ngàn/gốc nhỏ, lớn hơn một chút giá 800 ngàn/gốc; tắc một cặp giá khoảng 600 ngàn đồng.

Từ ngày 23 tết đến chiều 30, chị Hương chưa bán được chậu mai nào

Ngồi trước những chậu mai cổ thụ có giá thấp nhất 25 triệu đồng, đang bày bán ở vỉa hè đường Thành Thái (quận 10) chị Hương rầu rỉ: “Chưa có năm nào mà buôn bán ế như năm nay. Từ 23 tết đến nay, tôi không bán được gốc mai nào cả. Bí bách quá chuyển qua cho thuê mai để gỡ gạc mà cũng không ai thuê”.  Chỉ tay về phía đám đông người đang xem mai, người phụ nữ gốc Long An này thở dài: “Anh nhìn người bu đông như vậy, họ chỉ xem cho vui thôi chứ không có mua đâu”.

Cửa hàng hoa lan nhiều chủng loại gần đó cũng chung cảnh chợ chiều thưa vắng. Một chậu lan tím 10 cành, chỉ có giá 2 triệu đồng, nhưng người mua vẫn còn chê đắt. Một nhân viên cho biết: “Năm nay bán chậm lắm, không tăng giá được. Mỗi nhành lan lấy tại gốc, vốn đã là 160 ngàn. Vô chậu, trang trí, bán 200 ngàn thôi. Lời chút đỉnh mà vẫn còn không có người mua".

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận lúc chiều tối nay tại TP.HCM:

Ông Tư bần thần trước những chậu cúc trên vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ (Q7) chiều 30 tết

Chậu cúc lớn thế này bị rớt giá từ 600 ngàn xuống còn 200 ngàn

Người thanh niên năn nỉ anh khách mua cặp tắc giá chỉ 200 ngàn

Người bán chắc nịch 800 ngàn/gốc đào. Người mua trả giá còn 700 ngàn, vẫn bán

Đào đại hạ giá nhưng vẫn rất ít người mua

"50 ngàn/chậu mồng gà, mua đi anh, em về sớm đón tết", chị Thúy chào mời

Tết năm nay, tắc là loại hoa kiểng bán chậm nhất

Anh Thư chán nản vì những chậu tắc bị bán tháo đổ với giá rẻ, một số người vẫn không chịu bỏ tiền mua mà đến... xin

Người đàn ông rầu rĩ trước các gốc mai đã bung nụ (giá 3,5 triệu đồng/gốc tại vòng xoay Nguyễn Thị Minh Khai- Hùng Vương -Lý Thái Tổ

Người dân thành phố đến "hốt" những chậu cúc giá 40 ngàn/chậu về chưng tết trên đường Thành Thái (Q10)

Không bán được mai, chị Hương làm dáng cho phóng viên chụp ảnh trên đường Thành Thái. Chị mặc cho khách xem mai thoải mái vì biết họ chỉ xem chứ không mua.

.

Lan là nữ hoàng của các loài hoa cũng chịu chung số phận hẩm hiu: Ế chỏng chơ

Hoa cúc chất đống trên đường Bắc Hải chiều 30 tết

Lê Ngọc Dương Cầm