Thể thao

Tottenham bỗng dưng ‘loạn’: HLV Conte đòi ra đi, sếp lớn sợ hãi

HLV Conte bất ngờ tuyên muốn muốn ra đi khiến tình hình ở Tottenham trở nên vô cùng “loạn’.

Trận thua trước Burnley đã là thất bại thứ 4 của Tottenham trong 5 trận gần nhất ở Premier League. Sau trận trận đấu này, HLV Conte đã khiến nhiều người bất ngờ khi ám chỉ việc muốn ra đi. Chiến lược gia người Italia chia sẻ: “Có lẽ, tôi không tài giỏi như vậy.

Tottenham muốn tôi giúp CLB thay đổi mọi thứ nhưng tôi quá trung thực. Tôi không thể nhắm mắt và tiếp tục nhận những kết quả như vậy. Chúng tôi đã làm mọi thứ để thay đổi tình hình nhưng bất thành.

Có lẽ, tôi sẽ phải nói chuyện với BLĐ đội bóng. Tôi muốn chịu trách nhiệm và cởi mở trong mọi quyết định. Chỉ có điều đó mới giúp được Tottenham. Tôi không thể mãi là kẻ chỉ biết nhận lương và không thể làm gì”.

Trong khi đó, bình luận viên Matterface tiết lộ rằng HLV Conte đã nói: “Tôi đã hoàn thành công việc, tôi sẽ ra đi”

Theo nguồn tin từ tờ The Sun, Chủ tịch Tottenham, Daniel Levy thực sự lo lắng, ông đang tìm mọi cách “dập lửa” nhằm xoa dịu tình hình. Nhiều khả năng, người đứng đầu của Spurs sẽ có buổi nói chuyện trực tiếp với HLV Conte trong ngày hôm nay. Mục tiêu của ông Levy là muốn thuyết phục HLV người Italia tiếp tục ở lại.

Tottenham khẳng định vẫn dành sự tin tưởng lớn cho HLV Conte bất chấp kết quả vừa qua. Điều họ cần là cần bình tĩnh, xử lý khủng hoảng về phong độ, chứ không phải thay tướng.

Hiện tại, “Gà trống” đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League vói 39 điểm sau 24 trận, kém vị trí thứ 4 của MU 7 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận.