Bóng đá Anh

Top 7 bản hợp đồng tệ nhất tại Premier League 2021/22

Mùa giải Premier League 2021/22 đã kết thúc với sự tỏa sáng của nhiều ngôi sao. Tuy nhiên, cũng có nhiều người không thi đấu như kỳ vọng.

1. Romelu Lukaku - Inter Milan sang Chelsea - 97,5 triệu bảng
Tiền đạo người Bỉ đã được The Blues tái ký hợp đồng với mức phí kỷ lục của câu lạc bộ với hy vọng mang đến những bàn thắng mà họ rất cần. Nhưng Lukaku chỉ có được 8 pha lập công trong 26 trận đấu tại Premier League khi anh phải vật lộn để thích nghi với chiến thuật của Thomas Tuchel.

Lukaku đã công khai đòi trở lại Inter trong một cuộc phỏng vấn thảm hại vào dịp Giáng sinh, khiến người hâm mộ và HLV của anh tức giận. Và Chelsea có khả năng sẽ lắng nghe những lời đề nghị dành cho Lukaku trong mùa hè này - mặc dù họ khó có hy vọng thu hồi được nhiều số tiền đã bỏ ra cho anh.

2. Jadon Sancho - Dortmund sang Man United - 73 triệu bảng
Cầu thủ chạy cánh người Anh đã nhận được rất nhiều kỳ vọng khi quay lại nước Anh đầu quân cho Man United. Sancho đã tỏa sáng ở Bundesliga và trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu hàng đầu nước Đức.

Tuy nhiên, anh trông không thoải mái dưới thời Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick tại Old Trafford. Và chỉ với 3 bàn thắng và 3 pha kiến ​​tạo sau 29 trận, Sancho sẽ cần phải cải thiện đáng kể dưới thời Erik ten Hag nếu muốn được đá chính thường xuyên.

3. Jack Grealish - Aston Villa sang Man City - 100 triệu bảng
Man City đã trả số tiền kỷ lục câu lạc bộ cho ngôi sao người Anh. Grealish là một tài năng lanh lợi tuyệt vời ở Villa, nhưng làm thế nào anh ta có thể chiến đấu trong một đội chăm chỉ tập trung vào việc di chuyển bóng nhanh?

Mặc dù khởi đầu tốt, mùa giải của anh kết thúc khá nhanh, và Grealish kết thúc bằng việc bị rơi xuống băng ghế dự bị. Nhưng ngay cả khi anh chỉ ghi được 3 bàn thắng và 3 đường kiến ​​tạo trong 26 trận ra sân, cầu thủ này vẫn có được chức vô địch Premier League đầu tiên của mình.

4. Raphael Varane - Real Madrid sang Man United - 42 triệu bảng
Là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới, Varane đã nhận được rất nhiều kỳ vọng khi tới Old Trafford. Nhiều người nghĩ rằng anh sẽ là người giúp Harry Maguire và David De Gea biến tuyến sau của Man United thành một pháo đài vững chắc.

Nhưng Quỷ đỏ đã để thủng lưới tới 57 bàn thắng - gấp đôi số bàn thua của các đối thủ Man City và Liverpool. Varane cũng chỉ ra sân 22 trận sau khi gặp phải một số chấn thương, và nhiều người sẽ tự hỏi liệu anh có thể lấy lại phong độ cũ ở Madrid hay không.

5. Saul Niguez - Atletico sang Chelsea - 4,5 triệu bảng (mượn)
Chelsea có lẽ sẽ cảm thấy may mắn khi quyết định mượn chứ không phải mua đứt Saul. Anh từng là trụ cột của Atletico nhưng đã sa sút không phanh và đó là lý do tại sao Diego Simeone sẵn sàng để cầu thủ người Tây Ban Nha ra đi.

Gia nhập Chelsea, Saul đã có 45 phút ra mắt thảm hại trước Aston Villa và với nhiều người hâm mộ The Blues đó là màn chào sân tồi tệ nhất mà họ từng thấy. Tiền vệ này cũng chỉ ra sân thêm 9 trận nữa, và rất ít khả năng sẽ tiếp tục khoác áo The Blues mùa tới.

6. Leon Bailey - Leverkusen sang Aston Villa - 30 triệu bảng
NHM của Villa đã rất vui khi họ ký hợp đồng với một cầu thủ từng được liên kết với các đội hàng đầu của giải đấu. Bailey khiến nhiều người đánh giá sẽ vươn tầm đẳng cấp sau một số màn trình diễn chói sáng.

Nhưng chấn thương cuối cùng đã giới hạn cầu thủ người Jamaica chỉ có 18 lần ra sân và chỉ tạo ra một bàn thắng duy nhất. Với việc Philippe Coutinho đã ký hợp đồng chính thức, Bailey sẽ cần phải cải thiện rõ rệt nếu muốn trở lại đội hình xuất phát của Villa trong mùa giải tới.

7. Wout Weghorst - Wolfsburg sang Burnley - 12 triệu bảng
Tuyển thủ Hà Lan đã được đưa về để cứu vớt mùa giải của Burnley sau khi Chris Wood chuyển sang Newcastle. Và thoạt nhìn, anh ấy trông như được thiết lập để tạo ra sự khác biệt tại Turf Moor.

Nhưng màn trình diễn của Weghorst sớm chậm lại khi anh chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn sau 20 trận. Phong độ kém cỏi của anh là một phần nguyên nhân khiến Burnley phải xuống hạng và không rõ liệu Weghorst có còn bám trụ lại để giúp đội bóng chiến đấu thăng hạng trở lại hay không?

Đăng Nguyên