An ninh - Hình sự

Tóm gọn kẻ vô lương tâm cướp tiền của cụ ông bán vé số bị tai biến

Thấy cụ ông bệnh tật đang bán vé số trên đường, gã đàn ông liền gọi lại giả vờ mua nhưng sau đó hiện nguyên hình là kẻ cướp.

Báo Người Lao Động ngày 4/2 đưa tin, Công an xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Tý (SN 1971; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, hiện tạm trú ấp Vĩnh Hiệp, xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng) cho Công an huyện U Minh Thượng tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Tang vật công an thu giữ được khi bắt giữ Nguyễn Văn Tý.

Nạn nhân của Tý là cụ ông Trương Văn H. (SN 1955; ngụ xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng). Cụ H. phải đi bán vé số tại địa phương để kiếm tiền trang trải cuộc sống và mua thuốc điều trị bệnh tai biến.

Theo Thanh Niên, sự việc xảy ra vào trưa 3/2, khi nhìn thấy cụ H.trên đường, Tý đã gọi cụ lại để hỏi mua 2 tờ vé số. Sau đó, gã lấy ra tờ 500.000 đồng và yêu cầu cụ ông trả lại tiền thừa. Tuy nhiên khi bị hại vừa lấy ra 480.000 đồng Tý đã nhanh tay giật lấy cùng 2 tờ vé số rồi điều khiển xe máy tăng ga bỏ chạy về nhà vợ ở ấp Vĩnh Hiệp.

Nắm được thông tin vụ việc, Công an xã Hòa Chánh lập tức cử cán bộ xác minh, truy tìm và tóm gọn Tý khi nghi phạm đang nhảy xuống sông tẩu thoát, đồng thời thu hồi tài sản trả lại cho cụ ông bán vé số dạo.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tý đã có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và mới ra tù không lâu.

Minh Hoa (t/h)