Tôi muốn những cô gái đang định thuê… chú rể phải nghĩ lại!

Thay vì mong mỏi tìm thấy hạnh phúc sau một đám cưới giả với chú rể giả và nhà trai giả, các cô gái “chạy bầu” nên dũng cảm đối diện với sự thật và vượt qua những nỗi đau.

Khi đang lang thang trên mạng, tôi tình cờ đọc được một bài báo (mới xuất bản) kể chuyện các cô gái “chạy bầu” tìm đến dịch vụ tổ chức đám cưới giả với chú rể giả và nhà trai giả. Tuy mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả các nhân vật xuất hiện trong bài báo đều gặp may mắn và hạnh phúc sau khi sử dụng dịch vụ đó: Người cưới giả - tình thật, người nối lại tình xưa, người được bố mẹ hứa làm nhà to… Tưởng như cuộc đời, số phận của họ đã rẽ ngoặt sang một hướng khác, trọn vẹn hơn, bình yên hơn.

Song, dù người ta dành bao nhiêu lời hoa mỹ cho những cái kết có hậu kể trên, tôi vẫn không nhận thấy những giá trị nhân văn ở kiểu giải quyết “khủng hoảng” này. Những ai đang hưởng ứng dịch vụ này dường như đang thôi thúc các cô gái trẻ hãy cứ buông thả, hãy cứ dại khờ; cùng lắm thì xin tiền bố mẹ làm đám cưới giả, rồi chuyển về một nơi xa xôi, không người quen biết… Đành rằng xã hội ta vẫn còn quá khắt khe với những cô gái trót có bầu rồi bị bạn trai chối bỏ. Thế nhưng, một người trưởng thành cần học cách “chấp nhận” thay vì chăm chăm chạy theo mặt mũi.

 Bảng giá dịch vụ tổ chức đám cưới giả của một công ty. (Ảnh: VnExpress)

Dịch vụ thuê chú rể có thể ngay lập tức che lấp cái nhìn soi mói nhưng không thể dẹp bỏ hoàn toàn thành kiến của xã hội. Thử hỏi rằng, “cô dâu” có trốn tránh được sự thật cả đời, nếu “chú rể” vẫn tiếp tục “hành nghề” ở những đám cưới khác? Nếu ông chồng dịch vụ của em còn chưa dứt tình với hàng loạt bà vợ ở khắp các tỉnh thành?

Hỡi các cô gái đang định thuê chú rể!

Bây giờ, chuyện một chú rể đi thuê nảy sinh tình cảm với một cô gái sinh ra trong gia đình khá giả cần phải xác minh thêm thông tin cụ thể chứ hiện tượng nhân danh những thứ tốt đẹp để kiếm tiền thì ngoài kia đầy rẫy. Bây giờ, thiếu gì mẹ đơn thân? Các em hẳn đã từng nghe: “Không chồng mà chửa mới ngoan/ Có chồng mà chửa thế gian sự thường” đấy thôi. Người phụ nữ sinh con, nuôi con đàng hoàng mà không cần dựa dẫm vào đàn ông thì càng phải ưỡn ngực tự hào chứ sao phải xấu hổ! Em tính mà xem, dịch vụ này có nhiều gói, thấp nhất chục triệu, cao nhất cũng hơn 100 triệu đồng - Tiền đấy để dành nuôi con có phải hơn không?

Không ai có thể thay em sống cuộc đời của chính em nên đừng đặt giá trị của em trong ánh mắt của người dưng. Mơ về thứ hạnh phúc sinh ra từ sự giả dối, chẳng bằng em tự mình đối diện và bước qua những nỗi đau.

Người qua đường