Cộng đồng mạng

Tối cười: Sụt cân vì ông chồng lười biếng

Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi tối với mẩu truyện cười: Sụt cân vì ông chồng lười biếng.

Cathy quyết định đi đến thăm người bạn thân của mình là Jane do nhiều tuần không nghe tin tức của cô ấy.

Khi họ gặp nhau, Cathy kêu lên:

- Ôi Jane, sao mới có mấy tuần không gặp mà trông cậu gầy thế?

Jane thở dài:

- Tất cả là tại lão chồng lười biếng của tớ hết, tớ phát ốm với lão ta rồi. Ngày nào lão cũng chọc tớ tức phát điên. Ăn uống không bao giờ rửa bát, quần áo thì vứt bừa bãi khắp nhà, giấy tờ để lộn xộn khắp nơi… Tớ chỉ cần chạy vòng quanh nhà cũng đủ hết thời gian rồi.

Cathy lắc đầu:

- Ôi trời, chồng cậu tệ thật đấy. Hóa ra, cậu sụt cân là do phải đi thu dọn chiến trường chồng cậu bày ra đấy à?

Jane lắc đầu:

- Không phải, mình ốm là do suốt ngày phải đi theo bắt lão dọn dẹp đấy chứ. Hễ mình rời mắt một chút lão lại lười biếng ngay.

- !?!

Phong Linh (st)