An ninh - Hình sự

Tội ác của kẻ sát hại, cướp tài sản người tình lớn tuổi trong nhà nghỉ

Dù có chồng con, nhưng chị B. vẫn có quan hệ ngoài luồng với người tình kém mình 6 tuổi. Nạn nhân đã bị người tình trẻ sát hại cướp tài sản sau khi ân ái mặn nồng.

Sự im lặng đáng ngờ trong căn phòng 303

Vào khoảng hơn 6h sáng 21/3, nhân viên nhà nghỉ M. P. (có địa chỉ tại lô 28 đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) đến nhận giao ca. Theo nhân viên trực ca trước phản ánh thì chiều tối hôm trước, có đôi nam nữ thuê phòng 303 nghỉ qua đêm, hiện vẫn chưa trả phòng.

Nhân viên nhà nghỉ bèn gọi điện thoại lên phòng 303 nhưng không thấy ai bắt máy nên cùng mọi người lấy chìa khóa dự phòng lên kiểm tra. Căn phòng yên lặng đầy đáng ngờ. Chỉ khi cánh cửa nhà tắm bật mở, những người có mặt giật mình bàng hoàng khi thấy người phụ nữ đã chết trên nền nhà, trên người không mảnh vải che thân, còn người nam giới không có mặt tại phòng.

Nhận tin báo, ban Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, trực tiếp là Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ gồm phòng Cảnh sát Hình sự, Kỹ thuật Hình sự phối hợp với Công an Quận Ngô Quyền tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra vụ án.

Từ lời khai của nhân viên nhà nghỉ M. P., cùng những tài liệu thu thập được ban đầu, cơ quan điều tra xác định: Vụ trọng án có khả năng liên quan đến chuyện tình cảm luyến ái nam nữ. Và việc người nam giới không có mặt tại hiện trường nhiều khả năng là nghi can số 1.

Nhà nghỉ M.P., nơi xảy ra vụ trọng án.

Có mặt tại hiện trường ngay lúc nhận tin vụ trọng án, Thượng tá Nguyễn Đình Xoang, Trưởng Công an quận Ngô Quyền sau khi đánh giá tính chất, nguyên nhân vụ án đã giao cho đội Cảnh sát Hình sự là lực lượng nòng cốt tiến hành phá án.

Một điều gây khó khăn cho công tác điều tra, vì giữ bí mật của khách hàng nên nhà nghỉ M. P. đã không ghi lại tên tuổi người thuê phòng, cũng không giữ lại giấy tờ tùy thân. Trong khi đó, qua công tác khám nghiệm, cơ quan điều tra không thu được bất cứ giấy tờ gì có liên quan đến nạn nhân và thủ phạm.

Tiến hành phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, đồng thời bằng các biện pháp truy tìm tung tích nạn nhân, các mũi trinh sát đã thu được nhiều thông tin quý giá giúp cơ quan điều tra xác định: bị hại tên H.T.T.B. (SN 1977, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) là công nhân một công ty ngành giày da trên địa bàn thành phố.

Cái kết đắng của mối quan hệ bất chính, ngoài luồng

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã tiến hành mở rộng vụ án, tổ chức xác minh các mối quan hệ của bị hại. Sau khi rà soát, sàng lọc, các trinh sát và điều tra viên thấy nổi lên mối quan hệ của chị B. với đối tượng tên Nguyễn Việt Hùng (SN 1983, trú tại 88A8, khu tập thể Thái Phiên, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền).

Mặc dù đã có chồng con nhưng chị B. vẫn có quan hệ ngoài luồng. Trớ trêu, chị đã gặp phải Hùng, một kẻ vũ phu dày ăn mỏng làm, không có công việc ổn định, chỉ có biệt tài “chém gió” khiến người phụ nữ đã ngoài 40 xiêu lòng. Luôn trong cảnh tiền khô cháy túi, hắn đã vay mượn tiền của chị để ăn tiêu.

Tập trung khai thác các mối quan hệ của Hùng cùng nhận định hướng nghi phạm bỏ trốn, các mũi trinh sát khẩn trương vào cuộc truy tìm. Chỉ sau 3 giờ, vòng vây của lực lượng phá án từng bước siết lại, mục tiêu đang dần lộ diện.

Đối tượng Nguyễn Việt Hùng bị bắt giữ tại bệnh viện sau khi sát hại người tình rồi bỏ trốn và đánh nhau với 1 người khác.

Đúng lúc cơ quan điều tra đang tiến hành rà soát, nghiên cứu hành tung, lịch trình di chuyển của Hùng thì  bất ngờ nhận được nguồn tin: Nguyễn Việt Hùng đang được điều trị thương tích tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Truy xét nhanh, lực lượng phá án nắm được Hùng vừa đánh nhau với một đối tượng tại quận Lê Chân và bị Công an sở tại tạm giữ, sau đó được lực lượng chức năng đưa vào viện chữa trị vết thương.

Ngay lập tức, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp được Cơ quan CSĐT, Công an quận Ngô Quyền thi hành đối với Nguyễn Việt Hùng về hành vi Giết người. Bước đầu, Hùng khai nhận chính hắn là hung thủ đã sát hại chị H.T.T.B.

Do có quan hệ tình cảm từ trước nên vào 18h ngày 20/3, sau khi chị B. tan ca làm, Hùng có rủ chị vào nhà nghỉ M. P. thuê phòng “tâm sự”. Tại đây, sau khi quan hệ tình cảm, chị B. có đòi số tiền Hùng nợ từ trước dẫn đến 2 người nảy sinh cãi vã.

Do không kiềm chế được cơn tức giận, Hùng đã đánh chị và dùng tay bóp cổ khiến nạn nhân tử vong ngay trong nhà tắm.

Sau khi chị B. chết, Hùng đã lấy đi 1 lắc tay màu vàng, điện thoại di động. Tinh vi hơn, hắn lấy đi toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân hòng đối phó với cơ quan chức năng truy tìm tung tích nạn nhân khi phát hiện ra vụ việc. Gây án xong, hắn đóng cửa bỏ trốn.

Vụ án đang được Công an quận Ngô Quyền phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Hải Phòng củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ.