An ninh - Hình sự

Tổ chức đá gà vào Giỗ tổ Hùng Vương vì nghĩ công an... bận việc

Sau tiếng súng nổ, biết trường gà bị bao vây, hàng chục con bạc tìm cách thoát thân. Kẻ bỏ chạy, kẻ nhảy xuống mương nước...

 

Hiện trường vụ việc.

Nguồn tin trên báo Thanh Niên, khoảng 13h ngày 14/4, lực lượng trinh sát hình sự Công an H.Châu Thành phối hợp Công an xã Thân Cửu Nghĩa đột kích vào một trường gà trên địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành (Tiền Giang).

Tại đây, công an bắt quả tang hàng chục người đang đá gà ăn tiền. Thấy công an, nhiều người bỏ chạy tán loạn, thậm chí nhảy xuống mương nấp dưới lục bình. Lực lượng công an đã nổ súng trấn áp, bắt giữ 31 người.

Tại hiện trường, công an thu giữ gần 115 triệu đồng, 15 con gà đá, nhiều cặp cựa sắt, nhiều bộ bài tây, 20 điện thoại di động, 40 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

Thông tin từ phía cơ quan công an, trường gà này do Nguyễn Minh Tân (biệt danh là Giang, 29 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa) đứng ra tổ chức.

Để vào được trường gà này phải vượt qua nhiều “hàng rào”, người lạ khó có thể xâm nhập. Bởi, đường vào trường gà quanh co, luôn có người cảnh giới từ xa. Trường gà cũng có người bán đồ ăn thức uống phục vụ các con bạc.

Thông tin trên Trí Thức Trẻ, tại cơ quan Công an, bước đầu các con bạc đã thừa nhận hành vi đá gà và đánh bài ăn thua bằng tiền.

Các đối tượng khai tổ chức đá gà vào Giỗ tổ Hùng Vương do nghĩ vào dịp lễ này nhiều cảnh sát bận việc.

Mộc Miên (Tổng hợp)