An ninh - Hình sự

Tình yêu hóa tội ác: Hạ thủ không lưu tình, mang búa tới tiệm tóc để... nối lại tình xưa

Xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm đến mức không thể hàn gắn, các đối tượng đã dùng hung khí, tấn công bạn gái của mình. Hành vi bộc phát thiếu kiềm chế không chỉ gây tổn thương mà còn cướp đi cả mạng sống của không ít cô gái, biến thành tội ác.

Bị người yêu cũ đâm suýt chết vì nhiều lần hẹn gặp bất thành

Ngày 30/7, Công an quận Hà Đông, TP. Hà Nội tạm giữ hình sự đối tượng Quách Quốc Hoàng (SN 1986, trú tại xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra vào đêm 29/7 trên địa bàn.

Đêm cách đó 1 ngày, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo, trước số nhà 147 đường 19/5, phường Văn Quán, quận Hà Đông xảy ra vụ cố ý gây thương tích. Nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Thị H. (SN 1990, quê Phú Thọ).

Đối tượng Quách Quốc Hoàng

Theo báo An ninh Thủ đô, từ tháng 2/2020, Hoàng và chị H. có quan hệ tình cảm nhưng sau đó nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khoảng giữa tháng 7/2020, chị H. mệt mỏi muốn chấm dứt mối quan hệ. Hoàng không đồng ý. Đối tượng nhiều lần liên hệ hẹn gặp chị H. để hàn gắn tình cảm nhưng bị chị H. cương quyết từ chối.

Đêm 29/7, Hoàng chủ động tìm gặp chị H. để nói chuyện nhưng vẫn bị chị H. vẫn từ chối. Máu sân hận trong lòng nổi lên, khi thấy chị H. vừa mở cửa dắt xe máy từ vỉa hè vào nhà, Hoàng liền tiến lại, rút dao đâm.

Nghe tiếng kêu cứu của chị H. giữa đêm, người dân xung quanh nhanh chóng có mặt can ngăn. Thấy vậy, Hoàng bỏ đi. Chị H. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân Y 103. Theo kết quả từ bệnh viện, chị H. bị đa chấn thương, không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi gây án, Quách Quốc Hoàng đã đến Công an phường Văn Quán đầu thú. Tại cơ quan Công an, Hoàng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Những nhát đâm giữa phố

Cuối năm 2019, một vụ việc tương tự cũng xảy ra trên phố Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Lê Tuấn Lập (SN 1991, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) và chị Đ.N.M (SN 1995, quê ở Hưng Yên) từng có quan hệ tình cảm với nhau. Nhưng cũng vì thường xuyên xảy ra cãi vã, xích mích nên chị M. đã quyết định chia tay Lập.

Đối tượng Lê Tuấn Lập tại cơ quan điều tra.

Sau nhiều lần níu kéo không thành, lần cuối cùng, Lập níu kéo chị M. là trên phố Khương Đình vào ngày 6/7. Ngược lại những gì mong muốn, giữa 2 bên tiếp tục xảy ra cãi vã. Bực tức, Lập rút con dao chuẩn bị trước, đâm chị M.

Chưa hết, cho rằng anh Đ.H (anh ruột của M.) là người đã ngăn cản việc hai người yêu nhau, Lập tiếp tục mang hung khí tìm anh H. hành hung. Không gặp được người này, Lập quay lại hiện trường thì bị công an bắt giữ.

Ngày 15/7, Công an quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Tuấn Lập về hành vi cố ý giết người, báo Dân Trí thông tin.

Mang búa tới tiệm tóc để... nối lại tình cảm

Một vụ khác tương tự xảy ra tại Quảng Nam, báo Công an TP. HCM đưa tin, Đô và chị Phạm Thị Thu S. (37 tuổi, trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) có mối quan hệ yêu đương nhưng đã chia tay do nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Đối tượng Hồ Viết Vi Đô và nơi xảy ra sự việc

Ngày 15/4, Đô chạy xe máy và mang theo chiếc búa tới tiệm cắt tóc của chị S. tại phường Điện An để nối lại tình cảm nhưng chị S. nhất quyết không đồng ý.

Không kìm được sự tức giận, Đô cầm búa đánh vào người chị S. khiến nạn nhân bị gãy tay và xuất huyết não. Sau khi gây án, Đô đến trụ sở Công an phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 23/4, Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam Hồ Viết Vi Đô (33 tuổi, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) 4 tháng để điều tra về hành vi giết người.

Đăng Khoa (t/h theo)