Tâm sự

Tình yêu hay sự nghiệp?

Sự nghiệp và tình yêu là hai việc mà người đàn ông quan tâm. Thế nhưng đến một thời điểm, người ta “cân đo đong đếm” để lựa chọn một trong hai hay gồng gánh tất cả.

Đã có thời điểm tôi rơi vào việc phải lựa chọn một trong hai. Đó là quãng thời gian chẳng dễ dàng đối với một người đàn ông. Khi ấy, tôi mới khởi nghiệp, còn em là cô sinh viên khoa Du lịch. Tôi hơn em 5 tuổi và đã yêu nhau đã hơn 2 năm.

Chúng tôi giống như 2 mảnh ghép hoàn hảo, luôn bên cạnh chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Gia đình hai bên luôn ủng hộ, bạn bè xung quanh ghen tị vì tình yêu đẹp này. Và, tôi luôn nghĩ em là người phụ nữ tôi muốn ở bên cạnh, muốn chăm sóc đến hết đời này.

Ảnh minh họa.

Nhưng rồi, tôi bị cuốn vào cuồng quay của công việc, bị cám dỗ bởi những cơ hội mới để phát triển. Công việc đã chiếm trọn tâm trí tôi, tôi đã bỏ mặc em bơ vơ. Ngày công ty tôi thành công với dự án mới cũng là lúc em nói muốn dừng lại. Dường như em đã quá mệt mỏi với mối quan hệ chỉ có mình em “độc thoại” này rồi. Vậy là hạnh phúc chưa kịp gõ cửa thì chúng tôi đã đứng trước bờ vực tan vỡ. Chỉ để giữ được một công việc mà tôi đã đánh mất người mình yêu, đánh mất “người vợ tương lai”. Đó là sự đánh đổi quá lớn khiến tôi luôn đau khổ và dằn vặt bản thân. Giá như lúc ấy, tôi có thể quan tâm đến em một chút, có thể bớt “tham công tiếc việc” để chăm sóc em ,thì có lẽ bây giờ tôi đã có cả tình yêu và sự nghiệp.

Đã 6 năm trôi qua, tôi vẫn luôn giữ hình bóng em trong lòng, vẫn luôn không can tâm với những gì đã xảy ra. Tôi nhận ra rằng, đối với mỗi người sự nghiệp hay tình yêu đều quan trọng như nhau. Bạn chẳng thể hạnh phúc khi thành công của bạn đánh đổi bởi sự cô đơn, cũng như tình yêu sẽ không bền vững nếu cả 2 không có sự nghiệp.

Là người đàn ông, khi đứng giữa tình yêu và sự nghiệp, đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất cuộc đời. Lựa chọn nào cũng có những tổn thương và hệ lụy, để có được cả 2 cùng một lúc đó là điều rất khó khăn của tuổi trẻ. Bởi vậy, vào mỗi thời điểm khác nhau của cuộc đời, chúng ta nên biết khi nào cần ưu tiên điều gì.

Bạn có thể trở thành một tỉ phú nếu không ngừng cố gắng và có tài năng. Nhưng, tiền bạc không mua được những xúc cảm của trái tim, không mang lại cảm giác rạo rực khi ai đó mỉm cười hay khi ôm cô gái bạn yêu vào lòng.

Chúng ta được quyền tham lam chọn cả 2 chỉ cần bản thân cố gắng. Thay vì trở thành một “tỷ phú” nhưng cô độc, thì chúng ta có thể trở thành một “đại gia” nhưng luôn chan chứa kỷ niệm yêu hương và sống trọn khoảnh khắc đời mình. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

Lê Nga