Hồ sơ điều tra

Tình tiết mới vụ người bảo vệ bị kẻ cướp ngân hàng đâm tử vong

Người thân cho biết, khi nhân viên bảo vệ ngân hàng qua đời không có người thân nào bên cạnh.

Ngày 23/11, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng cùng Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Tp.Đà Nẵng đã đến viếng đám tang ông Trần Văn T. (SN 1979), nhân viên bảo vệ Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tử vong khi cản trở các đối tượng cướp.

Ông Chinh thăm hỏi, động viên tinh thần và trao 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông T..

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Tp.Đà Nẵng đến viếng đám tang ông Trần Văn T..

Theo ông Chinh, để biểu dương tinh thần dũng cảm, quyết tâm khống chế tên cướp, UBND Tp.Đà Nẵng đã có đề xuất lên Chính phủ truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với ông T..

Cùng ngày, người nhà của ông T. đã từ phương xa trở về Đà Nẵng để tổ chức lễ tang.

Người nhà cho hay, gia đình rất khó khăn. Ông T. quê tỉnh Quảng Nam. Vợ chồng ông chỉ có một đứa con gái duy nhất. Người con gái đậu đại học, vào Tp.HCM học và ở lại làm việc.

Trước đây, vợ chồng ông đi phương xa làm ăn. Tuy nhiên, từ sau dịch Covid-19, vợ ông về Sóc Trăng mưu sinh còn ông trở lại Đà Nẵng.

Ông thuê nhà trọ ở một mình. Hàng ngày, ông đi làm thợ sơn mưu sinh.

Cách đây khoảng 3 tháng, nghề thợ sơn cũng bấp bênh nên ông theo lời người quen xin vào Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ An Ninh làm nhân viên với mức lương 4,7 triệu đồng mỗi tháng.

Sau đó, ông được công ty điều đến làm bảo vệ tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trên đường Ngũ Hành Sơn.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng động viên, thăm hỏi người nhà nạn nhân. 

Bà Trần Thị Minh Hà, chị gái ông T. cho hay, mặc dù sống cùng thành phố, nhưng vì cuộc sống khó khăn nên cũng ít khi gặp nhau, chỉ thường trò chuyện qua điện thoại.

Khoảng 14h ngày 22/11, bà nhận được điện thoại thông báo em trai bị thương trong lúc ngăn cản hai đối tượng cướp ngân hàng và đang nằm bệnh viện.

Bà nhanh chóng đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi bà đến, em trai đã qua đời. “Khi em trai tôi ra đi, không có người thân nào bên cạnh”, bà nghẹn ngào.

Trong khi đó, chị Trần Minh Anh, con gái ông T. cho biết, khi được người nhà ở quê báo tin, chị đã khóc rất nhiều. Ngay trong đêm, chị từ Tp.HCM về quê để nhìn mặt cha lần cuối trước khi khâm liệm.

Theo chị Minh Anh, lần gặp nhau cuối cùng với cha là vào tháng 4. Do sống ở xa, vài ngày, hai cha con lại gọi điện hỏi thăm nhau. Chị không thể ngờ, những cuộc điện thoại ấy là lần cuối cùng được nghe tiếng nói của cha.

Ông Nguyễn Duy Tư, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ An Ninh cho hay, ngay sau khi nhận được tin nhân viên bị cướp tấn công, lãnh đạo công ty đã có mặt tại bệnh viện để tạo điều kiện tốt nhất, nhưng ông T. đã không qua khỏi. Trong mắt đồng nghiệp, ông T. là người hiền lành, thật thà.

Diễn biến vụ cướp

Hai nghi can thực hiện vụ cướp tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Ngũ Hành Sơn là Trần Văn Trí (22 tuổi), ngụ huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng và Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi), huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Trước đây, Cường và Trí không hề quen biết nhau. Họ đều là người lười biếng nhưng thích có tiền tiêu xài.

Họ cũng không có công ăn việc làm ổn định. Tuy nhiên, cả 2 đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game dẫn đến nợ nần.

Trước khi hành động, Cường lên mạng đặt mua một khẩu súng và chuẩn bị một con dao, ba lô. Họ cũng chuẩn bị áo khoác nhằm tránh bị phát hiện.

Khoảng 14h45 ngày 22/11, Cường và Trí đôi mũ trùm đầu, đeo khẩu trang, mang theo súng, dao, chở nhau bằng xe máy đến chi nhánh ngân hàng BIDV Ngũ Hành Sơn.

Camera an ninh ngân hàng ghi nhận, 13h47, Cường và Trí đi vào bên trong, tiến đến quầy giao dịch. Lúc này, ngân hàng có 2 nhân viên nam và 4 nhân viên nữ đang làm việc. Ngoài ra, tại ngân hàng còn có một khác hàng nam và khách nữ lớn tuổi.

Trí bắn súng chỉ thiên uy hiếp. Cường cầm theo ba lô, trèo qua vách kính quầy giao dịch, liên tục tầm dao đe dọa, yêu cầu các nhân viên đưa tiền nhưng không ai hợp tác.

Lúc này, bảo vệ Trần Minh T. từ bên ngoài chạy vào tri hô “cướp”.

Hai nghi can tại cơ quan điều tra. 

Cường đến vị trí két sắt, kéo tay một nữ nhân viên yêu cầu mở khóa nhưng người này không làm theo.

Cường chạy ra lục tìm tài sản ở ngăn bàn. Trí cầm súng đứng ở cửa cảnh giới. Các nhân viên ngân hàng chạy ra phía sau phòng giao dịch.

Chỉ trong vài giây, Cường không lấy được tài sản. Trí ra hiệu cho đồng bọn bỏ trốn.

Khi hai tên cướp chạy ra ngoài, ông T. giằng được súng từ tay Trí.

Hai tên cướp chạy ra xe máy, phóng khỏi hiện trường.

Cùng lúc, nghe tiếng tri hô “cướp”, một người đàn ông đi xe máy cùng chiều chủ động va chạm để ngăn chúng bỏ chạy.

Khi hai xe máy ngã, Trí bị người dân và nhân viên ngân hàng khống chế, giao công an.

Riêng Cường tiếp tục bỏ trốn, bị ông T. đuổi kịp, áp sát. Nhân viên bảo vệ túm được một chân của Cường. Đối tượng quay lại, dùng dao đâm một nhát vào lưng ông T.

Đến 14h30 cùng ngày, Cường bị công an bắt khi đang lẩn trốn tại một khu vực trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà.