Sự kiện

Không thể bỏ lỡ: Rắn cạp nong bò vào giường cắn bé trai 20 ngày tuổi, Tài xế cố tình “đút lót” CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Tin nóng thời sự xã hội ngày 8/1: Rắn cạp nong bò vào giường cắn bé trai 20 ngày tuổi; Tài xế cố “đút lót” CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn; Sở GD&ĐT TP.HCM vào cuộc vụ phụ huynh đánh nhau trước cổng trường; 8 người thương vong nghi ngộ độc ốc biển.

Rắn cạp nong bò vào giường cắn bé trai 20 ngày tuổi

Khoảng 5h sáng ngày 8/1, chị Đinh Thị Huyền T. (trú thôn 4, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) trong lúc đang ngủ thì nghe tiếng con trai 20 ngày tuổi quấy khóc. Bật đèn lên, chị T. hốt hoảng phát hiện 1 con rắn cạp nong trên giường nên đã nhanh chóng bế con chạy khỏi giường. Chị T. tìm thấy trên tay cháu bé có vết rắn cắn nên đã nhanh chóng đưa đến thầy thuốc chuyên chữa rắn cắn ở xã lân cận để cứu chữa. Tuy nhiên, khi tới nơi, toàn thân cháu bé đã cứng đờ và tử vong ngay sau đó.

Xem thêm: Bé trai 20 ngày tuổi bị rắn cạp nong kịch độc bò vào giường cắn tử vong

Tài xế cố tình “đút lót” CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn 

Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát một người đàn ông đang điều khiển xe máy mang BKS 30Y3-2232 trên tuyến quốc lộ 32 (đoạn qua địa bàn thị xã Sơn Tây hướng đi huyện Ba Vì, Hà Nội), có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia. Lực lượng chức năng tiến hành dừng xe, qua quá trình kiểm tra, tài xế được xác định là P.V.P. (trú tại Sơn Tây, Hà Nội).

Tuy nhiên, thay vì tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng CSGT, xuống xe anh P. ngay lập tức đưa tiền cho một chiến sĩ cảnh sát, mong bỏ qua lỗi vi phạm nhưng đã bị từ chối.

Các cán bộ, chiến sĩ CSGT đã yêu cầu anh P. cất tiền và kiểm tra đo nồng độ cồn theo qui định. Nếu không chấp hành, đơn vị sẽ tiến hành lập biên bản đối với anh P. về hành vi “hối lộ”. Khi tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với anh P. cho kết quả, người này đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,64 miligam/1 lít khí thở. Ngoài ra, anh P. không xuất trình được Giấy phép lái xe theo quy định.

Xem thêm: Hà Nội: Dùng tiền cho CSGT để bỏ qua vi phạm nồng độ cồn

Sở GD&ĐT TP.HCM vào cuộc vụ phụ huynh đánh nhau trước cổng trường

Ngày 8/1, bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết sở đã nắm thông tin ban đầu và đang yêu cầu cấp dưới báo cáo cụ thể các thông liên quan đến vụ việc thầy hiệu phó trường tiểu học Trần Quang Cơ bị thương khi ngăn cản phụ huynh đánh nhau.

"Đây là sự việc nghiêm trọng. Phải tìm hiểu rõ học sinh mâu thuẫn gì mà dẫn đến phụ huynh lao vào xô xát nhau để có hướng xử lý. Hiện, chúng tôi chưa có thông tin cụ thể", bà Thu nói.

Trước đó, vào khoảng 16h20 chiều 7/1, tại Trường Tiểu học Trần Quang Cơ xảy ra xô xát ẩu đả giữa hai phụ huynh. Ngay khi phát hiện vụ việc, thầy hiệu phó cùng 2 bảo vệ khu phố đã tiến tới can ngăn.

Trong lúc căng thẳng, một vị phụ huynh cầm chai đập vào đầu một bảo vệ, mảnh chai vỡ bắn ra, văng vào mặt của thầy hiệu phó và bảo vệ còn lại.

Đáng chú ý, mâu thuẫn giữa hai học sinh con của những phụ huynh này đã được trường giải quyết cách đây một tháng.

Xem thêm: Sở GD&ĐT TP.HCM vào cuộc vụ phụ huynh đánh nhau trước cổng trường

8 người thương vong nghi ngộ độc ốc biển

Chiều 8/1, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch hội Nông dân xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, xác nhận thông tin về vụ ngộ độc sau khi ăn ốc biển, khiến 8 ngư dân của một tàu cá tại địa phương này vừa phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch; trong đó 1 người đã tử vong.

Theo đó, vào ngày 7/1, trong lúc đánh bắt trên ngư trường tỉnh Quảng Ngãi, các ngư dân trên tàu cá QB 911.51 TS, do ông Phan Anh Hùng, trú thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh làm chủ, đã cùng nhau ăn ốc biển. Ngay sau đó, 8 thuyền viên trên tàu đã bị ngộ độc và phải vào bờ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Xem thêm: Ăn ốc biển, 1 người chết, 7 người cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Bá Di (T/h)