Sự kiện

Không thể bỏ lỡ: Hé lộ danh tính ông bố tát nữ điều dưỡng bệnh viện Nhi đồng 1, 2 con hổ bị kẻ gian vứt xuống đường khi bị công an truy đuổi

Tin nóng thời sự xã hội ngày 19/11: Hé lộ danh tính ông bố tát nữ điều dưỡng bệnh viện Nhi đồng 1; 2 chú hổ con bị kẻ gian vứt xuống đường khi bị công an truy đuổi; Mẹ pha thuốc diệt cỏ cho bốn con uống vì mâu thuẫn gia đình.

Hé lộ danh tính ông bố tát nữ điều dưỡng bệnh viện Nhi đồng 1

Ngày 19/11, bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho biết, liên quan đến việc nhân viên y tế bị hành hung khi đang thực hiện nhiệm vụ, bệnh viện đã báo cáo sự việc lên sở Y tế TP.HCM.

Theo đó, danh tính người đàn ông bạo hành nhân viên điều dưỡng phòng cấp cứu được xác định là ông Huỳnh Ngọc C., phụ huynh bệnh nhi Huỳnh Tài L. (9 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM).

Trước đó, vào tối 16/11, phòng Khí dung của khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi Huỳnh Tài L.Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, nữ điều dưỡng bệnh viễn đã có mâu thuẫn với gia đình bệnh nhi. Thay vì nghe lời giải thích của nhân viên y tế, ông L. đã vung tay đánh vào mặt nữ nhân viên khiến người này bị chấn thương. Bệnh viện sau đó đã phải mời công an đến để giải quyết vụ việc.

Đại diện bệnh viện Nhi đồng 1 cho rằng hành động hành hung nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ của ông Huỳnh Ngọc C. làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự của bệnh viện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân…

Bệnh viện đã gửi công văn cho Công an quận 10, đề nghị xử lý nghiêm hành vi bạo hành nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ của ông Huỳnh Ngọc C.

Xem thêm: Người đàn ông bạo hành nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện Nhi đồng 1 là ai?

2 con hổ nhỏ bị kẻ gian vứt xuống đường khi bị công an truy đuổi  

Lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Hạt Kiểm lâm Hương Sơn vừa phát hiện, thu giữ 2 cá thể hổ con quý hiếm trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó vào khoảng 5h30 ngày 18/11, tổ tuần tra kiểm soát  phát hiện hai đối tượng đi trên xe mô tô không có biển kiểm soát, có nhiều biểu hiện nghi vấn, chạy qua đoạn đường từ cầu Rào Mắc (xã Sơn Kim 1) lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Ngay sau đó lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Khi phát hiện tổ tuần tra, lợi dụng trời tối, nhiều sương mù, hai đối tượng đã lập tức tăng ga bỏ chạy và ném xuống đường một túi nhựa màu xanh.

Qua kiểm tra túi nhựa, cơ quan chức năng phát hiện hai cá thể hổ con đang còn sống, có tổng trọng lượng khoảng 8kg. Được biết đây là hai cá thể hổ thuộc loại nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ngay trong ngày lực lượng chức năng đã bàn giao hai cá thể hổ cho Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã của Việt Nam, tại xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Xem thêm: Hà Tĩnh: Phát hiện 2 cá thể hổ quý hiếm trên đường truy đuổi nhóm đối tượng lạ mặt

Mẹ pha thuốc diệt cỏ cho bốn con uống vì mâu thuẫn gia đình

Ngày 19/11, thông tin từ bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, nơi đây đang điều trị cho 4 bệnh nhi (2 bé trai và 2 bé gái) là anh em ruột cùng bị ngộ độc thuốc trừ cỏ. Trong đó, bệnh nhi lớn nhất 12 tuổi, nhỏ nhất 22 tháng tuổi. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu cho các bệnh nhi.

Liên quan đến vụ việc, người thân của các bệnh nhi cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn tới ngộ độc là do tối 15/11, cha mẹ các cháu có mâu thuẫn.

Sau đó, mẹ các cháu điện thoại cho chồng nhưng không được, nên đã pha thuốc trừ cỏ vào nước cho các con và cùng uống.

Sau đó, bé trai 8 tuổi có biểu hiện nôn ói nên người mẹ đã gọi điện cho bạn bè và gia đình. Cả 5 mẹ con sau đó được đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu.

Xem thêm: Mâu thuẫn gia đình, mẹ pha thuốc diệt cỏ cho bốn con uống

Bá Di