Cộng đồng mạng

Tin thầy bói rằng mình có thể tàng hình, tên trộm "khỏa thân" đột nhập nhà dân.

Tin rằng mình có khả năng tàng hình như phim siêu nhân, tên trộm hài hước nhất năm đột nhập vào nhà dân trong tình trạng không mảnh vải che thân và bị tóm gọn.

Liệu có ai tin rằng mình có siêu năng lực tàng hình hay không? Ấy vậy mà một người đàn ông ngây thơ người Indonesia nghĩ vậy là sự thật để có một kết thúc không thể "chất" hơn.

Vài hôm trước, một tên trộm khét tiếng trong việc đột nhập vào các tòa nhà cuối cùng đã bị bắt bởi sở Cảnh sát Bắc Jakarta theo một cách kì quặc hết sức.

H.L đi xem bói và được thầy phán rằng anh ta là người siêu năng lực có khả năng tàng hình. Nghe thấy vậy, H.L tự tin rằng chỉ cần y bỏ hết quần áo trên người là người khác sẽ không nhìn thấy được và thản nhiên trộm cắp mà chẳng lo bị phát hiện.

Khả năng tàng hình và cái kết không thể đắng hơn được nữa cho tên trộm tin lời thầy bói!

Tối hôm đó, H.L đã lột hết quần áo và đột nhập vào một nhà dân công khai vì cho rằng mình đã tàng hình.

Cảnh sát trưởng Budhi Herdi Susianto kể lại: "Hắn ta đã lột bỏ toàn bộ quần áo, dường như không còn sợi chỉ nào trên người rồi mới bắt đầu hành sự. Tất cả chỉ vì thầy bói phán H.L có thể tàng hình trước người trần mắt thịt".

Đáng tiếc rằng, "siêu năng lực" của H.L lại không hiệu nghiệm trước camera an ninh và toàn bộ hành tung của gã đã bị ghi lại.

Trước thời điểm bị bắt, H.L đã thực hiện thành công 6 vụ trộm cắp. Đỉnh điểm có lẽ là vụ trộm 30 máy tính bảng tại một thư viện ở Bắc Jakarta.

Có lẽ, H.L cần tỉnh táo hơn khi đi xem bói và đừng tin thầy như vậy nữa.

Không phải kẻ cướp nào cũng xấu và không phải động cơ gây án nào cũng thấp hèn. Câu chuyện "chàng kẻ cướp có tâm" không chỉ xuất hiện trên điện ảnh hay những câu chuyện bịa đặt mà nó thực sự hiện hữu ở nước Anh.

Chuyện là như mọi buổi sáng, ông Laurence Vonderdell (50 tuổi) đến quán cà phê và tự dưng nảy sinh ra ý định cướp ngân hàng!

Laurence Vonderdell đã cướp ngân hàng thành công với một quả chuối (Ảnh: Cảnh sát Dorset)

Ông liền vào cửa hàng tiện lợi mua một quả chuối và một chiếc túi màu da cam, xong xuôi ông hùng dũng tiến vào chi nhánh ngân hàng Barclays ở thị trấn nghỉ mát Bournemouth, hạt Dorset nước Anh với tâm thế của một kẻ trộm.

Ông Laurence nhét "hung khí" vào chiếc túi màu da cam rực chói và tiến đến nhân viên giao dịch hét lớn: "Đây là súng, mau giao tiền ra".

Quá hoảng sợ, người thu ngân hoảng sợ bèn làm theo yêu cầu mà không hề biết trong túi da cam ấy thực chất là một quả chuối.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó khi kẻ cướp đầu thú và hé lộ một lí do bất ngờ.

Tên cướp 50 tuổi sau đó nhận cọc tiền 1.100 bảng Anh (tương đương 32 triệu đồng) rồi bình tĩnh ra về. 2 ngày sau, tên cướp hiền lành mang "hung khí" và bọc tiền vừa cướp được cho cảnh sát và tự thú.

Cuối cùng, Laurence Vonderdell bị tạm giam để điều tra. Sĩ quan Andy Hale cho biết: "Dù nghi phạm đã nộp mình ngay sau vụ cướp và số tiền đã được thu lại, đây vẫn là một trường hợp nguy hiểm kì lạ cho các nhân viên ngân hàng".

Sau 1 tháng, phiên tòa xét xử Vonderdell đã diễn ra. Tòa tuyên án bị cáo 14 tháng tù cho hành vi cướp của và sở hữu một khẩu súng giả mạo.

Cũng tại phiên tòa, nhiều người bất ngờ khi biết động cơ cướp bóc của Laurence.

Hóa ra ông vừa bị đuổi khỏi căn hộ của mình, vì không có nhà ở nên Laurence chỉ muốn tìm một "mái che đầu" nên đã phạm tội để được ngồi tù. Tại toà, Laurence Vonderdell đáng thương nói: "Tôi không muốn làm hại ai cả".

Minh Anh (Nguồn Independent)