Cộng đồng mạng

Tìm thấy vật báu nhờ tấm bản đồ cũ của ông nội để lại

Dựa vào tấm bản đồ cũ của ông nội để lại, 2 người cháu từ Đức đến Ba Lan và tìm được "kho báu huyền thoại".

Mang theo tấm bản đồ của ông nội để lại từ năm 1952, hai người đàn ông trẻ đã lặn lội từ Đức đến Ba Lan.

Khi thấy người lạ đột nhập, đào bới, người dân địa phương đã hoảng sợ và gọi cảnh sát. Hai người trẻ tuổi bị ngăn cản mặc dù nêu lý do là tìm vật gia truyền của gia đình. Tuy nhiên, theo luật của nước này, những gì trên đất Ba Lan đều thuộc sở hữu của Kho bạc quốc gia. Cảnh sát cho biết nếu muốn tiếp tục tìm kiếm phải chờ giấy phép của cơ quan có thẩm quyền Ba Lan.

Tấm bản đồ của người ông chỉ dẫn 2 người cháu đến vùng đất mới tìm kho báu (Ảnh minh họa).

Thị trưởng thành phố Lubomierz cho hay: "Ngày thứ Bảy có 2 người Đức đến thành phố Lubomierz. Họ mang theo một tấm sơ đồ vẽ tay từ năm 1952 và nói rằng của ông nội để lại".

Hàng giờ lần theo kho báu của người ông quá cố, 2 chàng trai đã tìm thấy dưới cây vân sam có chôn 2 lọ vỡ. Bên trong có đồng hồ, đồ trang sức, tiền từ thế kỷ 19, bông tai, mặt dây chuyền, dây chuyền, nhẫn và hộp thuốc lá năm 1935.

Kho báu này sau đó đã được đưa đến gửi chính quyền thành phố để đánh giá. Có những người phải mất nhiều năm nhưng cũng không tìm kiếm được gì, nhưng cũng có người được gặp may mắn ngay từ khi mới bắt đầu hành trình.

Robert Lawrence là người may mắn sở hữu khối tài sản "kếch xù" này. Cụ thể, ông được thừa kế một hộp đồng xu mà người cha sưu tập được. Bên trong chiếc hộp, Robert tìm thấy một đồng xu từ năm 1974. Ban đầu, khi rao bán, nó được định giá 300 USD và được xác định làm từ nhôm.

Chỉ có khoảng 10 đồng xu giống như vậy được phát hành và phấn lớn trong số chúng đều bị thất lạc. Điều đó khiến đồng xu của Robert có giá trị tới 2 triệu USD (tương đương với khoảng 45,5 tỷ VNĐ)

Nguyên Anh (Tổng hợp)