Dân sinh

Tìm kiếm người đàn ông ở Huế bị nước cuốn mất tích 18 ngày

Một người đàn ông đã không may bị nước lớn cuốn mất tích hơn nửa tháng khi đang trên đường từ Đà Năng di chuyển về nhà ở Thừa Thiên - Huế.

Ngày 12/10, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, một người đàn ông trên địa bàn đã bị nước lớn cuốn mất tích hơn nửa tháng khi đang trên đường từ Đà Nẵng trở về nhà. 

Danh tính người đàn ông được xác định là anh Phạm C., 44 tuổi, trú thôn Phụng Sơn, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc.

Theo thông tin ban đầu, trước  đó, vào khoảng 13h ngày 25/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn tại miền Trung, tại thời điểm này, anh C. cùng một nhóm người đang đi phát rừng ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng thì cả nhóm cùng nhau rời chỗ làm để trở về nhà ở xã Xuân Lộc.

Nhiều người tổ chức tìm kiếm tung tích của anh C. tại khu vực anh này bị nước cuốn mất tích.

Tuy nhiên, khi anh C. cùng cả nhóm di chuyển qua khe suối, do nước lớn, anh C. không may bị trượt chân rồi bị nước lớn cuốn trôi. Lúc này, những người trong nhóm đi cùng với anh C. đã nỗ lực tìm cách để cứu anh này nhưng do sự việc diễn ra quá nhanh, anh C. bị chìm xuống nước rồi mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng nhiều người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm tung tích của nạn nhân, thế nhưng đến thời điểm hiện tại tung tích của anh C. vẫn bặt vô âm tín.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, cán bộ của địa phương cùng bà con hàng xóm cũng đã đi vào Đà Nẵng nơi anh C. bị mất tích để triển khai công tác tìm kiếm tung tích của anh này. Tuy nhiên, từ đó cho đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích của anh C.", Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc chia sẻ thêm.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, anh C. đã lập gia đình và có 3 người con, vợ anh này thường xuyên đau ốm, gia cảnh anh C. thuộc diện hộ cận nghèo. Trước sự việc trên, ông cũng như các tổ chức trên địa bàn cùng bà con hàng xóm đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình vượt qua khó khăn trước mắt, cố nén đau thương để cùng bà con hàng xóm mong sớm tìm được người bị nạn về với gia đình để sớm lo hậu sự.

Được biết, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng bà con hàng xóm trên địa bàn đã cùng nhau quyên góp được hàng chục triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình của anh C..

Công Định