Sự kiện

Tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở ở Quảng Nam: Trách nhiệm của trái tim!

Các lực lượng cứu hộ của Quân khu V và tỉnh Quảng Nam đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại vụ sạt lở ở Trà Leng càng sớm càng tốt.

Trong chiều ngày 30/10, rất đông lực lượng của Quân khu 5 và tỉnh Quảng Nam tiếp tục được huy động đến hiện trường sạt lở đất ở Thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Vụ sạt lở đất tại Trà Leng xảy ra vào chiều 28/10 vùi lấp nhiều người, đến nay, vẫn còn 14 người chưa được tìm thấy.

Các lực lượng Quân khu 5, tỉnh Quảng Nam và lực lượng tại chỗ đã cứu 33 người và tìm thấy 8 thi thể. Những gì còn lại sau vụ sạt lở là sự tan hoang, ngổn ngang đất đá.

Những tài sản còn giá trị như lợn, gà còn sống, người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Địa bàn tìm kiếm rộng, bùn ngập sâu, ngổn ngang gỗ, đồ dùng sinh hoạt nên gặp rất nhiều khó khăn.

Di chuyển từng khúc gỗ...

Khiêng từng đống đất đá.

Người thân các nạn nhân đang ngóng chờ tin tức từ đội tìm kiếm.

Những thi thể của nạn nhân tử vong đang được người thân an táng gần khu vực sạt lở.

Lực lượng công an, dân quân tự vệ địa phương giúp người dân đào huyệt chôn cất các nạn nhân tử vong.

Quan tài được người dân vận chuyển vào gần nơi an táng các thi thể.

Các lực lượng đang tranh thủ từng phút, từng giờ với quyết tâm cao nhất để tìm kiến nạn nhân còn lại trước khi trời đổ mưa trong những ngày tới.

Một phút nghỉ ngơi sau nhiều giờ đồng hồ lội tìm kiếm dưới lớp bùn đất.

Một chiến sỹ bị thương ở chân nhưng vẫn nỗ lực tìm kiếm.

“Dù biết khó khăn vất vả nhưng đây là trách nhiệm, là mệnh lệnh của trái tim. Chúng ta phải nỗ lực cố gắng tìm kiếm đồng bào ta đang mất tích càng sớm càng tốt”, Đại tá Nguyễn Hoài Sơn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn công binh 270, Quân khu V động viên các chiến sỹ trước khi vào khu vực tìm kiếm.