An ninh - Hình sự

Tìm kiếm đứa trẻ mất tích, cảnh sát bàng hoàng phát hiện ra một đường dây lạm dụng trẻ nhỏ tại Mexico

Việc tìm kiếm một cậu bé hai tuổi rưỡi mất tích đã dẫn cảnh sát đến một sự thật kinh hoàng: 23 đứa trẻ bị bắt cóc và ép đi bán đồ dạo trên các con phố.

Dylan Esau Gomez Perez

Mới đây, cảnh sát Mexico cho biết họ vừa triệt phá một đường dây bắt cóc, bóc lột sức lao động của trẻ nhỏ. Theo báo cáo, ngày 22/7, các công tố viên ở bang Chiapas, miền nam Mexico cho biết đa phần những đứa trẻ được tìm được đều trong độ tuổi từ 3 đến 15. Bên cạnh đó, 3 em nhỏ từ 3 đến 20 tháng cũng đã được giải cứu tại một ngôi nhà thuộc địa phận San Cristobal de las Casas vào hôm 20/7.

3 nữ nghi phạm bắt cóc và bóc lột sức lao động trẻ em 

San Cristobal de las Casas nổi tiếng với khung cảnh lãng mạn, đầy màu sắc như tranh vẽ của Mexico đã thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan hằng năm. Hình ảnh những đứa trẻ hay người lớn bán những món đồ thủ công địa phương trên những con đường hẹp lát đá cuội không còn quá xa lạ với khách du lịch tại đây. Điều duy nhất mà họ không bao giờ có thể nghĩ đến đó chính là trong số những đứa trẻ đang bán hàng đấy có một số em bị bắt cóc và giam giữ trong điều kiện khốn khổ, thiếu thốn. 

Văn phòng công tố viên bang Chiapas cho biết những đứa trẻ bị “ép buộc bằng bạo lực về cả thể chất lẫn tâm lý để bán đề bán hàng thủ công ở trung tâm thành phố. Không chỉ vậy, một số em còn đang trong tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng”.

Một cảnh được cắt từ clip gửi các công tố viên về điều kiện ăn ở của các em nhỏ 

Theo như lời khai của những đứa trẻ, hầu hết chúng bị ép buộc đi lang thang trên phố để bán hàng. Mỗi ngày các em phải kiếm về một số tiền theo đúng quy định thì mới quyền được lấy đồ ăn và chỗ ngủ trong “ngôi nhà chung”. Theo đoạn clip được cung cấp, tất cả những đứa trẻ đều phải ngủ trên tấm bìa cứng hoặc lớp chăn mỏng trên nền nhà.

Hiện, các em đã được gửi lại cho cơ quan phúc lợi trẻ em và 3 người phụ nữ đã bị giam giữ. Họ có thể phải đối mặt với tội buôn người và cưỡng bức lao động. 

Được biết, cuộc tìm kiếm bắt đầu tiến hành từ ngày 30/6 khi cậu bé Dylan Esau Gomez Perez bị mất tích trong lúc đi chợ cùng mẹ tại San Cristobal. Từ một camera gần đó cho thấy, một cậu bé 13 tuổi đã dắt tay cậu đi, rất có khả năng những người phụ nữ bắt cóc đã lợi dụng những đứa trẻ để không bị lộ diện tung tích.

Hình ảnh Dylan bị một đứa trẻ lạ mặt dắt đi được trích xuất từ camera an ninh

Ngay sau khi mất tích, mẹ và người thân của Dylan đã bắt đầu cuộc tìm kiếm tung tích nhưng mọi chuyện đều trở nên vô vọng. Gia đình đã báo cảnh sát và đường dây bóc lột trẻ em của 3 người phụ nữ bị phát hiện. Tuy nhiên cơ quan chức năng cho biết họ chưa xác nhận được liệu bé Dylan có nằm trong số những đứa trẻ vừa được giải cứu hay không.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 22/7, mẹ của Dylan, Juana Perez cho biết:

“Không đứa trẻ nào trong số những đứa trẻ được giải cứu là con trai tôi. Tôi cũng chưa nhận được bất cứ thông tin nào về con trai tội nghiệp của tôi”

Gia đình Perez chưa bao giờ dập tắt hy vọng tìm kiếm con trai 

Cô Juana đã đến tận thành phố Mexico City để gửi đơn xin sự trợ giúp từ Tổng thống Andrés Manuel López Obardor để tìm kiếm con trai. Cô cho biết mình là một người bán hoa quả và rau củ. Thỉnh thoảng Dylan sẽ chạy đi chơi lang thang với những đứa trẻ khác trong chợ khi cô đang bán hàng vì trước đó chưa từng xảy ra vụ bắt cóc nào xảy ra. Cha cậu bé đã đến California để kiếm tiền vì vậy hiện tại chỉ có mình Juana nuôi con. Juana miêu tả con trai mình là một cậu bé mũm mĩm, luôn vui vẻ với biệt danh “Gordito”.

Han (theo Nineniews)