Đời sống

Tìm được con trai mất tích 8 năm nhờ ứng dụng xét nghiệm Covid-19

Người con trai bỏ nhà đi sau khi bị cha mẹ la mắng. Tám năm sau, gia đình tìm thấy anh nhờ ứng dụng xét nghiệm Covid-19.

Người đàn ông họ Trương đến từ một ngôi làng ở Tháp Hà, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, cho biết con trai duy nhất của ông đã bỏ nhà đi 8 năm trước do bị cha mẹ la mắng vì nghiện chơi điện tử, Dahe News đưa tin.

Khi bỏ đi, anh này 25 tuổi và đã cắt đứt mọi liên lạc với tất cả thành viên trong gia đình.

Ông Trương sau đó trình báo vụ việc với cảnh sát. Trong suốt 8 năm, cứ có thời gian là ông lại đi tới khắp các quán Internet cũng như nhà hàng nhỏ nơi con trai từng làm việc với hy vọng sẽ tìm thấy con nhưng đều không có kết quả.

Vì lo sợ đứa con trai duy nhất gặp tai nạn nên vợ chồng ông Trương ăn không ngon ngủ không yên. "Chúng tôi lo con đã gặp tai nạn nên gặp ác mộng mỗi đêm. Vợ tôi ở nhà ngày nào cũng khóc", ông Trương kể.

Hy vọng tìm thấy con của ông Trương được thắp lên vào đầu năm nay khi một người họ hàng nói rằng có thể kiểm tra thông tin người thân thông qua hệ thống dữ liệu xét nghiệm Covid-19 trên ứng dụng khai báo y tế của Alipay.

Nhờ đó, ông biết được con trai đã tới một điểm xét nghiệm Covid-19 ở Trịnh Châu 3 lần trong năm nay. Cùng với sự trợ giúp của cảnh sát, ông Trương tìm được địa chỉ căn hộ nơi con trai ông thuê trọ và đoàn tụ được với con.

Quãng thời gian 8 năm đã khiến người cha tóc bạc trắng còn người con cũng đã thay đổi nhiều. "Thằng bé mập hơn và đã thay đổi rất nhiều. Tất nhiên, tôi cũng đã lớn tuổi và tóc gần như bạc trắng. Khi mới gặp lại, chúng tôi thậm chí không nhận ra nhau", ông Trương nói.

Tuy nhiên, qua thời gian bươn chải kiếm sống, người con cũng thấu hiểu tấm lòng cha mẹ và chí thú làm ăn. Hiện, anh đang nỗ lực kiếm tiền bằng cách làm hai công việc cùng lúc.

Chia sẻ về lý do không liên lạc với gia đình, anh cho biết do đã 33 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình và chưa đạt được thành tựu gì nên không muốn liên lạc.

Minh Hoa (t/h)