An ninh - Hình sự

Tìm đến nhà "Sở Khanh" lừa tình-tiền 7 phụ nữ, phóng viên bị chửi?

Phóng viên tìm đến người đàn ông bị tố lừa tình-tiền của 7 phụ nữ thì người này vắng nhà. Liên hệ qua điện thoại người này nghe máy đã chửi phóng viên rồi tắt máy.

Chửi phóng viên khi vừa nghe điện

Liên quan đến vụ việc phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội phát đi thông báo truy tìm Tống A. S. (SN 1979, trú tại huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội) để xác minh đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 2,5 tỷ đồng của 7 người phụ nữ gây xôn xao dư luận, ngày 8/10, phóng viên Người Đưa Tin Pháp Luật đã tìm đến nhà của người đàn ông này.

Tuy nhiên, căn nhà khang trang của S. đóng kín cửa. Trao đổi với phóng viên, một người thân trong gia đình cho biết, S. là người quê gốc Thanh Hoá. Sau khi lập gia đình tại đây đã có 1 con nhỏ, S. thường xuyên vắng mặt ở nhà. "Thời điểm tôi gặp anh ta cách đây đã khoảng 1 tháng", người này nói. 

Người đàn ông bị tố trong vụ việc (ảnh nạn nhân cung cấp).

Theo một người hàng xóm cạnh nhà S. cho biết, anh ta rất ít khi có mặt ở nhà. Qua vài lần tiếp xúc thấy ta là người rất khéo ăn nói. 

Để có thông tin đa chiều về vụ việc phóng viên tiếp tục liên lạc với số điện thoại của S. do các nạn nhân cung cấp. Tuy nhiên, một người đàn ông bắt máy nói không phải S. và lập tức chửi phóng viên rồi tắt máy. Theo các nạn nhân đây chính là số điện thoại mà S. thường xuyên liên lạc với họ trước kia.

Thông tin với PV, lãnh đạo công an địa phương xác nhận, Tống A. S. hiện có hộ khẩu tại địa phương. Anh S.có đăng ký kết hôn với người địa phương. Tuy hộ khẩu ở đây nhưng anh ta rất ít về nhà.

Nạn nhân bị lừa như thế nào? 

Thời gian vừa qua, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội phát đi thông báo truy tìm Tống A. S. trên toàn quốc để điều tra, xác minh đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, PC02 nhận được đơn trình báo của 7 người phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành tự nhận mình là nạn nhân đã bị ông S. dụ dỗ, lừa tình và lừa số tiền lớn tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cả 7 người này đều chỉ quen biết ông S. qua các trang mạng xã hội dành cho những người phụ nữ độc thân, lỡ dở chuyện tình cảm và đang muốn tìm một nửa còn lại của cuộc đời mình.                                               

Chia sẻ với phóng viên, chị M.T.H (quê tỉnh Hà Giang, là 1 trong 7 nạn nhân) cho biết, sau khi phát hiện sự việc, nhiều người đã kêu gọi các bị hại cùng làm đơn tố cáo. Thủ đoạn lừa các cô gái của S. là giống nhau và chỉ với những lời đường mật, mạo danh chỗ làm. 

Tin nhắn "gạ tình" của S. (ảnh nạn nhân cung cấp).

"Anh ta tự giới thiệu là đứa trẻ bị bỏ rơi và bố mẹ anh hiện tại đã nhận nuôi anh từ nhỏ, anh chưa từng kết hôn lần nào nhà ở Quận Tây Hồ, Hà Nội. Gia đình có 3 anh chị em, bố mẹ là cán bộ về hưu và anh đang công tác tại Tập đoàn lớn. 

Trong quá trình tiếp xúc, để tạo lòng tin từ chúng tôi, anh ta thường khoe về các mối quan hệ xã hội với một số nhân vật làm trong cơ quan Nhà nước và công ty lớn. Ngoài ra, anh còn gửi cho chúng tôi rất nhiều những hình ảnh sang chảnh chụp ở cơ quan".

Chị H. kể tiếp: "Để lừa chúng tôi chuyển tiền, anh ta giới thiệu bản thân là Giám đốc công ty điện lạnh. Vừa rồi có một contener hàng bị giữ ở Đà Nẵng có giá trị khoảng hơn 20 tỷ đồng. Đây là đơn hàng nhập theo đường tiểu ngạch không có giấy tờ nhập, nên đang bị hải quan bắt giữ. Hiện đang cần tiền để "chạy" lô hàng đó ra. Qua những lời thúc giục, đánh vào lòng thương, tình cảm nên tôi đã chuyển tiền cho anh ta". 

Hiện vụ việc đang điều tra xác minh làm rõ.