Dân sinh

Tiểu thương co ro trong mưa lạnh chờ khách tại chợ cây cảnh cận Tết

Mưa lạnh khiến các tiểu thương tại chợ cây cảnh TP.Hà Tĩnh co ro, đốt lửa chờ khách.

Còn gần 2 tuần nữa là đến Tết Giáp Thìn 2024, dọc tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (thành phố Hà Tĩnh) đã ngập tràn các loại cây cảnh, phục vụ khách hàng.

Thời điểm này, Hà Tĩnh đang vào đợt rét, cũng đã ảnh hưởng đến việc đi lại, mua sắm của người dân. 

Để phục vụ nhu cầu khách hàng 24/24, các tiểu thương tại đây dựng lán, đốt lửa sưởi ấm, trực khách.

Một tiểu thương sáng tạo khi dựng lán, quây bằng nilon trong suốt, vừa chắn gió lại vừa có thể quan sát được khách.

Ghi nhận tại đây, có hàng chục điểm bán cây cảnh, hoa mai, đào, bưởi diễn…

“Thời tiết mưa lạnh thì không lo hoa mai, đào nở sớm, tuy nhiên người bán chúng tôi cũng phải gồng mình trong ngày mưa rét nên vất vả. Ở đây phải căng bạt, ngồi trong tránh gió khi không có khách, còn khi nào có người đến chúng tôi mới ra giới thiệu hàng”, một tiểu thương cho biết.

Theo những người bán hoa, cây cảnh, do thời tiết lạnh buốt nên nhiều người ngại ra đường, vì thế không khí tại đây cũng trầm lắng.

"Năm nay kinh tế khó khăn, chúng tôi cũng giảm số lượng nhập cây quất về bán. Hiện, tôi đã bán được một số gốc, cũng mong thời tiết khô ráo để người dân ra sắm Tết đông đúc hơn", anh Hoà, một tiểu thương bán quất tại đây cho hay.