An ninh - Hình sự

Tiết lộ về đoạn clip quý giá giúp mở những nút thắt đầu tiên vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại

Từ đoạn clip quý giá của một chủ cửa hàng ở khu vực chợ Bản Phủ, thuộc Đội 16, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên ghi lại cảnh người đàn ông chở 2 lồng gà đi vào nhà ông Vương Văn Nghĩa, Công an tỉnh Điện Biên đã mở những nút thắt đầu tiên để truy tìm ra nhóm người đã sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên.

Diễn biến những buổi thực nghiệm hiện trường

Thông tin trên báo Tổ Quốc, ngày 18/7, liên quan đến vụ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục tiến hành thực nghiệm hiện trường đối với Vì Văn Toán và Vương Văn Hùng. 

Sau Vì Văn Toán, Vương Văn Hùng (SN 1984, KHTT ở khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, tạm trú tại Tổ 25, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên), đối tượng đầu tiên bị bắt trong vụ án được đưa ra hiện trường để tiến hành thực nghiệm.

Hình ảnh cuối cùng của nữ sinh Cao Mỹ Duyên trước khi bị sát hại (Nguồn: Đại Việt).

Hùng là 1 trong những đối tượng thay đổi ngoại hình ít nhất so với những đối tượng trước đó được đưa tới thực nghiệm hiện trường. Cả Vì Văn Toán và Vương Văn Hùng đều tỏ vẻ bình tĩnh diễn tả lại những tội ác mà mình đã gây ra khi  thực nghiệm hiện trường.

Nguồn tin trên báo Bảo vệ Pháp luật, Vương Văn Hùng (SN 1984), KHTT ở khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo; tạm trú tại tổ 25, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ (Điện Biên) có một quá khứ bất hảo. Không chỉ nghiện ma túy, Hùng có 3 tiền án và nhiều tiền sự. Gần đây nhất, Hùng bị án tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, ra trại cách đây chưa lâu.

Đối tượng Vì Văn Toán và Vương Văn Hùng trong buổi thực nghiệm hiện trường ngày 18/7.

Trong vụ án này, Vương Văn Hùng là người đầu tiên bị bắt. Cụ thể, Hùng bị bắt sau 72h (tức ngày 10/2/2019) phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên

Được biết, sau khi gia đình báo tin cho công an về việc Cao Mỹ Duyên mất tích, Ban giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Công an TP.Điện Biên Phủ, Công an huyện Điện Biên nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra, truy tìm tung tích nạn nhân.

Công tác xác minh ban đầu gặp nhiều khó khăn, thậm chí còn chệch hướng điều tra do những khai báo không trung thực của bà Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân). Gia đình bà Hiền tung tin có kẻ lạ mặt gọi bắt cóc đưa Mỹ Duyên đến khu vực biên giới Campuchia, yêu cầu gia đình mang tiền chuộc đến!?, cảnh sát nghi vấn Mỹ Duyên bị lừa bán nên đã phối hợp với Bộ đội biên phòng chốt chặt các ngả đường, các tuyến biên giới... để tìm kiếm nạn nhân. 

Mọi việc chỉ được phát hiện ra khi, mùng 2 Tết Kỷ Hợi (tức mùng 6/2), người dân phát hiện một chiếc xe máy để ngoài cánh đồng thuộc Đội 18 xã Noong Luống và đã trình báo Công an. Kiểm tra, cảnh sát phát hiện đây chính là xe máy nữ sinh Cao Mỹ Duyên sử dụng khi đi giao gà. Việc chiếc xe máy được tìm thấy cách nơi Mỹ Duyên đi giao gà (C13 Nông trường) gần 10km đã giúp ban chuyên án có hướng điều tra mới.

Cảnh sát tiến hành khoanh vùng đối tượng nghi vấn bằng cách rà soát hàng trăm đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn TP.Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Đồng thời, cảnh sát đề nghị các gia đình, các cửa hàng dọc đại lộ Võ Nguyên Giáp và tuyến đường tỉnh lộ có lắp camera an ninh trích xuất hình lưu giữ trong buổi tối 30 Tết. Từ đó, chân dung người đàn ông đi xe máy chở theo 2 lồng gà của nạn nhân đã được xác định.

Gã đàn ông và hai chiếc lồng gà bị ghi hình

Tiếp tục mở rộng điều tra, cảnh sát thu được một file hình quý giá của một chủ cửa hàng ở khu vực chợ Bản Phủ, thuộc Đội 16, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên. Đó là clip dài khoảng gần 1 phút ghi được cảnh người đàn ông chở 2 lồng gà đi vào nhà ông Vương Văn Nghĩa. Người đàn ông đó là cháu gọi ông Nghĩa bằng cậu ruột, tên Vương Văn Hùng - một kẻ đầy tiền án tiền sự, vừa mới ra tù cách đây chưa lâu.

Ban chuyên án đã tạm giữ Vương Văn Hùng, tiến hành khám nhà người cậu Hùng và thu giữ nhiều vật chứng gồm 1 xe máy, thẻ ATM của nạn nhân; 1 giấy đăng ký xe máy của Cao Mỹ Duyên; 8 con gà sống, 1 lồng gà và nhiều vật chứng khác có liên quan được đối tượng cất giấu tại nhiều nơi khác nhau.

Bị bắt, Vương Văn Hùng một mực khai gây án một mình. Đối tượng nói sát hại Cao Mỹ Duyên nhằm cướp tài sản. Tuy nhiên, những lời dối trá đó đều không quả nổi mắt lực lượng công an. Từng nút thắt của vụ án bắt đầu được tháo gỡ, tội ác của nhóm đối tượng lộ tẩy.

Mộc Miên (Tổng hợp)