Ngôi sao

Tiết lộ điều xúc động về đám tang hồng tiễn đưa danh ca Thái Thanh

Đám tang danh ca Thái Thanh diễn ra trong lặng lẽ. Các con của bà trong trang phục màu hồng, nghẹn ngào hát ca khúc "Nghìn trùng xa cách" để tiễn biệt mẹ lần cuối.

Vào lúc 12 giờ ngày 25/3 (2 giờ sáng ngày 26/3, giờ Việt Nam), lễ tang của danh ca Thái Thanh đã diễn ra tại TP. Westminster, bang California (Mỹ). Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên lễ tang chỉ diễn ra trong phạm vi gia đình. Gia đình cố nghệ sĩ đã phát trực tuyến qua Facebook để mọi người có thể chia buồn cùng gia đình và cầu nguyện cho danh ca quá cố.

Đám tang danh ca Thái Thanh diễn ra trong lặng lẽ.

Nhiều bạn bè của danh ca Thái Thanh như: nhạc sĩ Lam Phương, nghệ sĩ Châu Hà, diễn viên Kiều Chinh,… dù không thể tới tới tiễn đưa bà, nhưng thông qua mạng xã hội họ đã bày tỏ nỗi niềm xúc động và kỷ niệm khó quên về “đệ nhất danh ca” một thời.

Tại lễ tang, danh ca Ý Lan – con gái đầu của cố nghệ sĩ không kìm nén được nước mắt khi nhớ về mẹ. “Chưa bao giờ chúng tôi biết đến nỗi đau này trong cuộc đời. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấm nỗi đau mất mát một người mẹ, người đã mang chúng tôi đến cõi đời này, nuôi nấng, dạy dỗ chúng tôi nên người”, Ý Lan nghẹn ngào.

Nữ ca sĩ đau xót vì phải đưa tiễn mẹ Thái Thanh trong sự vắng lặng. “Trong cuộc đời của chúng ta, có bao giờ chúng ta nghĩ sẽ có một ngày dự một đám tang vắng lặng thế này không? Vậy mà tang lễ của mẹ chúng tôi, một danh ca, một tiếng hát vượt thời gian, mà lại lặng lẽ thế này.

Tuy vậy, mẹ chúng tôi có lẽ rất hạnh phúc vì không đơn côi ra đi. Bên cạnh mẹ có hàng nhiều triệu người Việt trên thế giới cùng gia đình đưa tiễn mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi cảm tạ công chúng đã quan tâm đến chúng tôi'', Ý Lan ngậm ngùi.

Ý Lan và Quỳnh Hương mặc áo dài màu hồng trong đám tang mẹ. Đó cũng là ước nguyện của cố nghệ sĩ lúc cuối đời.

Đáng chú ý trong lễ tang, danh ca Ý Lan và Quỳnh Hương đều mặc áo dài màu hồng. Giải thích về việc chọn màu áo hồng, mà không phải mặc màu đen hay màu trắng, Ý Lan trải lòng: "Mọi người thường mặc màu trắng, màu đen ở đám tang, nhưng chúng tôi mặc màu hồng. Đó là ý muốn của mẹ tôi. Mẹ thích màu hồng vì đó là màu của hạnh phúc. Nên bà mong khi mình ra đi, các con phải vui cho mẹ và mặc chiếc áo màu hồng đưa tiễn mẹ”.

Các con của danh ca Thái Thanh khóc nghẹn trong giây phút tiễn đưa mẹ.

Tang lễ của danh ca Thái Thanh đã vang lên ca khúc “Nghìn trùng xa cách” (sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy). Đây là bản nhạc mà theo ca sĩ Ý Lan, mẹ của cô đã dành cả đời làm đẹp cho ca khúc này. Những người thân trong gia đình của cố danh ca cũng đã hát ca khúc này để tiễn đưa bà tới nơi an nghỉ cuối cùng.

Tiếng hát vượt thời gian Thái Thanh sẽ sống mãi trong lòng người hâm mộ. 

Danh ca Thái Thanh qua đời vào sáng 17/3 (giờ địa phương). Bà tên thật Phạm Thị Băng Thanh, sinh ngày 5/8/1934 tại Hà Nội. Bà đi hát và thành công từ năm 14 tuổi. Bà nổi tiếng cùng ban hợp ca Thăng Long của gia đình. Đến năm 1950, bà hát solo và lấy nghệ danh Thái Thanh. Nhiều năm qua, bà được giới chuyên môn đánh giá là “Đệ nhất danh ca” của dòng nhạc tiền chiến và dòng nhạc tình ca lãng mạn của nhạc sĩ Phạm Duy.

Bà sang Mỹ định cư cùng gia đình năm 1985, đến năm 2002 nữ danh ca giải nghệ. Năm 2000, bà bị tai biến mạch máu não phải nhập viện cấp cứu. Năm 2005, gia đình đã tổ chức một đêm nhạc thính phòng mang tên "Vinh danh Thái Thanh, tiếng hát vượt thời gian" tại Montreal – Canada.