Truyền thông

Tiếng cười từ những giọt nước mắt của Phúc Zelo

Thời gian qua, bộ phim đam mỹ Việt “Những chàng trai sân cỏ” đang gây được tiếng vang rất lớn từ những người yêu thích web drama. Trong phim, ngoài những vai diễn chính thì khán giả còn chú ý đến một nhân vật nhỏ con nhưng rất hài hước vào vai trợ lý huấn luyện viên của đội bóng Ngôi Sao, đó là diễn viên Phúc Zelo – một gương mặt được đánh giá đầy triển vọng trong làng hài Việt.

Vị trợ lý huấn luyện viên đầy cá tính

Phúc Zelo trong phim Những chàng trai sân cỏ với vai diễn trợ lý huấn luyện viên đầy vui nhộn

Là một diễn viên trẻ nổi lên từ “Làng hài mở hội”, Phúc Zelo là một gương mặt sáng giá đầy triển vọng trong làng hài Việt. Sự “tái xuất” hoành tráng lần này của anh đã lần nữa khiến khán giả cực kỳ phấn khích. Nhận lời mời từ đạo diễn Holy Thắng, Phúc Zelo tham gia vào vai diễn trợ lý huấn luyện viên với nhiều sáng kiến và cảm xúc thăng trầm với đội bóng Ngôi sao trong phim. Nhờ sự hóm hỉnh và khả năng diễn xuất trời phú, Phúc Zelo đã mang tới nhiều tiếng cười cho người xem. Có thể nói, ở vai diễn này khi đồng hành cùng đạo diễn Holy Thắng, Phúc Zelo đã và đang để lại những dấu nhất định trong lòng khán giả.

Sau ánh hào quang trên sân khấu…

Phúc Zelo (vest vàng) cùng Đạo diễn Holy Thắng (bìa phải) và Đạo diễn trẻ Đổng Tường (bìa trái)

Nhìn Phúc trên sân khấu hào nhoáng và hoành tráng, hóa mình trong những vai diễn và mang lại tiếng cười cho khán giả, có lẽ ít ai biết rằng, chàng trai trẻ ấy đã phải đối mặt với vô số khó khăn để có thể thực hiện được ước mơ của mình.

Phúc Zelo là nghệ danh, còn tên thật của anh là Trần Hồng Phúc. Quê Phúc ở Cà Mau, sinh ra trong một gia đình đông con, gia cảnh khốn khó. Từ nhỏ, Phúc đã chứng kiến cha mẹ chật vật với cơm áo gạo tiền để lo cho anh chị em Phúc ăn học. Nên chỉ mới 15, anh đã ý thức được muốn đỡ đần gia đình, một mình lên Sóc Trăng học. Phúc tự lập sớm, bươn chải đủ việc làm thêm để có thể tự lo cho mình.

Nhận ra mình có niềm yêu thích với nghề diễn, anh thi vào trường sân khấu. Tốt nghiệp diễn viên, muốn có thêm nhiều kiến thức để làm nghề tốt hơn, Phúc lại tiếp tục thi vào khoa Đạo diễn. Hiện tại, anh đã là sinh viên năm cuối.

Vốn không phải là “con nhà nòi”, tự lập nghiệp, Phúc phải đối mặt với vô số khó khăn. Anh tâm sự, để duy trì được nghề diễn, Phúc nhận tất cả các show, chương trình, vai diễn nào có thể… Tiền cát-xê bèo bọt, không đủ để Phúc duy trì việc học hành, sinh hoạt. Có những ngày, chàng trai trẻ phải chật vật chỉ với 2000 đồng trong túi. Nhưng yêu nghề, Phúc vẫn bám trụ, chỉ cần được diễn, được tiếp tục đứng trên sân khấu, bất kỳ khó khăn nào Phúc đều chấp nhận đối mặt.

Phúc Zelo luôn yêu nghề và vẫn bám trụ

Tham gia Tiếu Lâm Tứ Trụ, nhận thấy tính chất cuộc thi đòi hỏi sự chỉn chu, chuyên môn cao… Phúc quyết định đầu tư toàn bộ số tiền mình có cho các tiểu phẩm. Cụ thể, sau khi dựng vở “Chuyện Pattaya” ở tập 9, Phúc đã phải “gồng gánh” một khoản nợ lớn vì đã đầu tư vào trang phục, vũ công… Mặc dù không giành được vị trí số 1 như mong muốn, nhưng không bỏ cuộc, Phúc vẫn “theo đến cùng” và thành công rực rỡ với vở “Lão hà tiện”.

Đổi nước mắt để lấy nụ cười cho khán giả…

Phúc Zelo trong tiểu phẩm “Lão Hà tiện”

Dù điều kiện kinh tế hạn hẹp, phải trả giá rất lớn bằng nợ nần vì làm nghệ thuật, nhưng khi được hỏi, Phúc Zelo vẫn vui vẻ chia sẻ: “Nếu nước mắt mồ hôi của mình có thể đổi được những nụ cười sảng khoái và hài lòng cho khán giả, thì Phúc không hề hối hận vì sự đánh đổi đó…”. Với Phúc, làm nghệ thuật là một công việc đòi hỏi sự nghiêm túc, hết lòng. Hoàn toàn có thể chọn dựng những tiểu phẩm hài “Mì ăn liền”, nhưng Phúc không làm như vậy. Vì anh mong bản thân có thể để lại dấu ấn thật sự trong lòng khán giả chứ không phải chỉ là “thoáng qua” rồi mờ nhạt.

Trong những lần tới, Phúc Zelo hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều tiểu phẩm hoàn hảo và hấp dẫn hơn, xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người dành cho Phúc.

Phong Lan