An ninh - Hình sự

Tiền Giang: Bắt giữ đối tượng bị truy nã đào hầm lẩn trốn trong nhà

Khi bị truy nã, Hận đào hầm tại nhà để trốn. Trong thời gian này, Hận tiếp tục có hành vi cho vay tiền và đòi nợ của nhiều người.

Ngày 10/12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt Đỗ Hoài Hận (38 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) theo quyết định truy nã.

Theo điều tra ban đầu, Đỗ Hoài Hận có liên quan đến vụ "cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 28/7/2019 tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 13h30 trưa 28/7/2019, anh Trần Văn Hoàng Dang (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè) ngồi cùng 5 người bạn ở trại nuôi gà của anh Huỳnh Phong Vũ ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè.

Lúc này có một nhóm thanh niên mang nhiều hung khí nóng xông vào trại nuôi gà, Dang cùng bạn bè bỏ chạy tán loạn. Dang nhảy qua mương cạn thì bị lún chân không chạy được nên bị một người trong nhóm thanh niên trên dùng dao chém liên tiếp vào người anh gây thương tích nặng.

Kết quả khám nghiệm tỉ lệ thương tích của anh Dang là 14%, các vết thương ở gối trái, tay, ngực... do vật sắc nhọn gây nên.

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, bị can Đỗ Hoài Hận đã lẩn trốn sau khi hay tin khởi tố vụ án.

Ngày 29/6/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định truy nã đối với Hận.

Căn hầm trú ẩn của bị can Đỗ Hoài Hận ngay dưới chiếc giường.

Sau khi có quyết định truy nã, cảnh sát đã nhiều lần vận động gia đình đưa Hận ra đầu thú. Đồng thời truy bắt Hận nhưng không có kết quả do Hận lúc ẩn, lúc hiện và che giấu tung tích rất kỹ.

Trong quá trình trốn lệnh truy nã, Hận tiếp tục có hành vi cho vay tiền và đòi nợ của nhiều người dân trên địa bàn huyện Cái Bè.

Ngày 7/12, mẹ ruột của Hận qua đời, gia đình tổ chức tang lễ và có người thấy Hận ở nhà chịu tang mẹ.

Ngày 9/12, đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Cái Bè, Công an xã Thiện Trung đến nhà bị can Hận để vận động gia đình thuyết phục Hận ra đầu thú.

Tuy nhiên, phía gia đình thông báo là Hận không có ở trong nhà; đồng thời cản trở, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ khi nhận yêu cầu cho kiểm tra. Không những vậy, nhiều người thân của Hận còn quay phim các hoạt động của lực lượng công an lên mạng xã hội gây mất an ninh trật tự.

Đỗ Hoài Hận cùng với hầm bí mật của mình. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Gần 4 giờ đấu tranh, lực lượng công an đã phát hiện nơi lẩn trốn của Hận là một thùng phuy dung tích khoảng 200 lít, được đặt dưới hầm trong phòng ngủ vợ, chồng Hận.

Hầm được ngụy trang bề mặt bằng lớp gạch men cùng loại với gạch lát trong nhà. Người dưới hầm có thể thở được thông qua lỗ thông hơi, thoạt nhìn chỉ là viên gạch mẻ.

Khi công an mở nắp hầm, bị can Hận đã chống đối, la hét dữ dội và ngay sau đó bị đưa về nhà tạm giam của Công an tỉnh Tiền Giang.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cũng cho biết sẽ mời tất cả những người có hành vi chống đối tại buổi kiểm tra và những ai che giấu tội phạm Đỗ Hoài Hận suốt hơn 2 năm rưỡi qua để làm rõ theo quy định pháp luật.

Tuệ Minh (tổng hợp theo Tuổi trẻ, Thanh niên, Zing, Người lao động)