Thể thao

Tiền đạo 46 tuổi trở lại sân cỏ sau lệnh cấm 12 năm vì cocain

Cựu tiền đạo của Fiorentina, Francesco Flachi, đã trở lại với bóng đá vào cuối tuần này ở tuổi 46. Ông vừa kết thúc án cấm thi đấu 12 năm vì sử dụng cocain.

Flachi đã chơi hơn 100 trận ở giải đấu hàng đầu của bóng đá Ý trong suốt sự nghiệp kéo dài từ năm 1993 đến năm 2010. Ông đã bị treo giò 12 năm sau khi bị phát hiện sử dụng ma túy lúc đang khoác áo Brescia ở Serie B.

Với mong muốn kết thúc sự nghiệp của mình trên sân cỏ, Flachi đã trở lại thi đấu cho đội bóng hạng 5 của bóng đá Italia là Signa 1914 tại quê hương Florence. Ông đã tập luyện với câu lạc bộ trong suốt 5 tháng qua và chứng minh mình có thể ra sân trở lại.

Flachi đã chơi 30 phút trong trận hòa 2-2 của Signa trước Prato 2000 và sau đó nói rằng ông rất vui khi cuối cùng đã trở lại.

"Tròn 12 năm sau án phạt cấm thi đấu, tôi đã được tái sinh trên sân cỏ", Flachi nói với Gazzetta dello Sport. "Đây là bằng chứng cho thấy tôi không hề bỏ cuộc".

"Tôi cảm thấy gì trước trận đấu ư? Lúc đầu tôi cảm thấy chóng mặt, cả tuần nay tôi không ngủ được do căng thẳng. Bây giờ tôi rất hạnh phúc, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã khiến tôi cảm thấy như trước đây: một cầu thủ bóng đá".

Việc được thi đấu ở giải hạng 5 cho phép Flachi có khả năng kết thúc sự nghiệp của mình như mong muốn. 12 năm trước, ông đã bị cấm thi đấu do sử dụng cocain và không thể kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số một cách chính thức.

Trước khi bị cấm thi đấu, Flachi đã thành danh với Fiorentina và Sampdoria, giúp cả hai câu lạc bộ giành vé thăng hạng lên Serie A. Ông cũng từng vô địch Coppa Italia năm 1996 với Fiorentina khi còn là một cầu thủ trẻ.

Nhưng có lẽ con số 110 bàn thắng cho Sampdoria vẫn là thành tích đáng nhớ nhất của ông. Chỉ có Gianluca Vialli (141) và Roberto Mancini (171) là ghi nhiều bàn hơn cho Blucerchiati trong những năm qua.

Đăng Nguyên