Quan điểm

Tiền cứu trợ đến chậm, còn đâu “một miếng khi đói bằng một gói khi no”

Chuyện nghệ sĩ chậm giao tiền ủng hộ cho người gặp nạn "nóng" các diễn đàn. Đây không phải lần đầu tiền ủng hộ của mạnh thường quân tới tay người dân vùng lũ chậm.

Theo tôi, khi miền Trung bão lũ, người dân khó khăn, thậm chí không có nhà ở, thiếu ăn, nhu cầu được cứu trợ là vô cùng cấp thiết. Mạnh thường quân cũng đã cố gắng hết lòng gửi gắm, tin tưởng người kêu gọi và mong số tiền, quà ủng hộ đến kịp lúc để động viên người gặp khó. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Vậy mà những người nắm nhiệm vụ “kết nối” lại chậm trễ tới như vậy.

Nay lũ đã qua rất lâu rồi. Số tiền ủng hộ của các mạnh thường quân vẫn “im lặng” nằm trong tài khoản của người kêu gọi, liệu có chấp nhận được không? Chưa kể, nếu không “có ai đó” khui ra, liệu mọi việc sẽ đi đến đâu nữa?

Dù vì lý do gì đi chăng nữa, tôi thấy điều này thật đáng thất vọng. Liệu các mạnh thường quân có thêm băn khoăn khi trao gửi “quà” cho những người kêu gọi nữa hay không? 

Thật đáng buồn!!!

Phương Hoa